“Chiến thần” Rikunov thề gắn bó với Tập đoàn Lộc Trời

(PLO)- Tân chủ nhân áo vàng Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2023, tay đua được mệnh danh “chiến thần” Petr Rikunov hứa sẽ trở lại Việt Nam để bảo vệ danh hiệu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Áo vàng Petr Rikunov tham dự Cúp Truyền Hình theo lời giới thiệu của đồng hương Roman Maikin. Ảnh: PHẠM HUY

Áo vàng Petr Rikunov tham dự Cúp Truyền Hình theo lời giới thiệu của đồng hương Roman Maikin. Ảnh: PHẠM HUY

Từ một VĐV chưa có tên tuổi, Rikunov đã dũng mãnh khắc ghi tên tuổi sâu đậm trong lòng khán giả Việt Nam khi giành tổng cộng 10 chiến thắng chặng. Rikunov cũng là tay đua đầu tiên xác lập kỷ lục, đoạt áo vàng từ chặng đầu đến chặng cuối cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình.

Tay đua sinh năm 1997 có thói quen cầu nguyện trước mỗi chặng thi đấu.

Tay đua sinh năm 1997 có thói quen cầu nguyện trước mỗi chặng thi đấu.

Pháp Luật TP.HCM đã có buổi trò chuyện với Petr Rikunov, chủ nhân hai danh hiệu danh giá nhất áo vàng và áo xanh chung cuộc. Anh còn góp công lớn trong việc giành lại chức vô địch đồng đội cùng tập thể Tập đoàn Lộc Trời.

Xin chúc mừng Petr Rikunov, anh đã trở thành tay đua đầu tiên bảo vệ thành công áo vàng xuyên suốt 25 chặng đua. Anh cảm nhận thế nào về chiến thuật thi đấu xe đạp ở Việt Nam?

Cảm ơn vì lời chúc mừng! Trong cuộc đua dài, chúng tôi đã thi đấu qua nhiều địa hình đồi núi, ven biển và cả đèo cao. Tôi đánh giá cao các chặng leo đèo là bước ngoặt của giải, có thể thay đổi nhiều vị trí quan trọng trên bảng tổng sắp. Khi đoàn đua về đích ở TP Đà Lạt, tôi biết đấy đã là chặng đèo cuối cùng, chúng tôi đã dễ dàng đối phó với các đối thủ và bảo vệ chiếc áo vàng.

Những danh hiệu ở cuộc đua năm nay có ý nghĩa như thế nào với Petr Rikunov?

Tôi rất vui khi được đến Việt Nam vào mùa giải 2023 và càng hạnh phúc hơn khi đã giành được rất nhiều chiến thắng cùng Tập Đoàn Lộc Trời. Tôi đã trở thành chủ nhân của chiếc áo vàng, áo xanh đây là một kết quả tuyệt vời đối với tôi.

Cựu vương Igor Frolov cùng Rikunov tạo nên những màn song đấu trên các cung đường đèo.

Cựu vương Igor Frolov cùng Rikunov tạo nên những màn song đấu trên các cung đường đèo.

Những đồng độiBHL đã hỗ trợ anh như thế nào trên đường đua?

Đồng đội của tôi đã thi đấu đáng kinh ngạc trong suốt 25 chặng đua, tôi rất biết ơn họ vì đã giúp đỡ tôi. Tất cả những kết quả chúng tôi giành được là sự nỗ lực của cả tập thể. Về phần BHL, chúng tôi thảo luận mọi chiến thuật với HLV Lê Thành Liêm. Sau đó, quyết định cách chúng tôi sẽ tiến hành ở chặng đua tiếp theo.

Petr Rikunov đánh giá thế nào về các tay đua Việt Nam? Anh có thể so sánh Tour Việt Nam với Tour Thái Lan hoặc các nước khác ở vùng Châu Á?

Về cơ bản, các tay đua Việt Nam đều rất khỏe trên đường bằng và họ luôn về đích với tốc độ cao, ở vùng đèo núi thì khó khăn hơn đối với họ. Tôi là tay đua chuyên nghiệp, đã thi đấu hơn 20 quốc gia, tôi đánh giá cao công tác tổ chức rất đẳng cấp của các bạn. Tôi có thể nói rằng nó không thua kém gì các cuộc đua châu Âu.

Câu hỏi được rất nhiều khán giả chờ đợi, liệu Petr Rikunov có trở lại thi đấu ở Việt Nam trong tương lai không?

Rikunov hứa trở lại đầu quân cho Tập đoàn Lộc Trời ở những giải kế tiếp.

Rikunov hứa trở lại đầu quân cho Tập đoàn Lộc Trời ở những giải kế tiếp.

Vâng, tôi muốn quay trở lại Việt Nam, tôi thực sự thích ở đây, một đất nước xinh đẹp, những người bạn bè, người hâm mộ rất tốt bụng. Điều tôi thích nhất ở đây là mọi người đều thích đi xe đạp, có rất nhiều người hâm mộ, điều đó thật thú vị. Sau khi về đích dù bất đồng ngôn ngữ nhưng có rất nhiều người hâm mộ tỏ ra vui vẻ với tôi, họ bắt tay chúc mừng, chụp hình kỷ niệm, có người còn ôm tôi rất thân thiện.

Ngoài thuận lợi, những khó khăn của bạn trong những ngày qua thế nào?

Thành thật mà nói, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, và cuộc đua diễn ra theo đúng dự tính của tôi. Vậy nên, không có khó khăn gì lớn.

Bạn có thể kể ra mặt ưu hoặc khuyết của các tay đua Việt không?

Thật khó với tôi để lựa chọn, tất cả các tay đua đều giỏi theo cách riêng của họ và ai cũng có điểm mạnh của mình. Tôi sẽ chọn ra đội Lộc Trời, trong đội rất hòa thuận như một gia đình. Khi tôi bay đến Việt Nam, chúng tôi ngay lập tức trở thành bạn thân và tôi được chấp nhận như thể tôi đã biết họ từ rất lâu.

Cảm ơn Petr Rikunov, hẹn sớm gặp bạn ở mùa giải mới ở Việt Nam!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.