World Cup U-20:

"Chiến binh Taegook' bắn hạ "đại bàng Nigeria"

(PLO)- Đội bóng trẻ quê hương thầy Park tiếp tục chơi ấn tượng ở Argentina...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại diện châu Á, nhà đương kim á quân World Cup U-20-Hàn Quốc tiếp tục tạo ấn tượng tại giải World Cup U-20 khi ghi tên mình vào bán kết.

Nếu như ba đại diện châu Á là Iraq và Nhật rơi rụng ngay sau vòng bảng, Uzbekistan chia tay ở vòng 1/8 thì Hàn Quốc tiếp tục cuộc hành trình đầy ấn tượng ở World Cup U-20.

Trước một Nigeria chơi cực hay, có tính thực dụng và khoa học cao, họ từng bại chủ nhà Argentina ở vòng 1/8 thì vào tứ kết “đại bàng châu Phi” đã bị những “chiến binh Taegook” tiễn về nước.

Choi Hyun-seok ghi bàn phút cuối trận, khiến "đại bàng Nigeria" gãy cánh. Ảnh: FIFA

Choi Hyun-seok ghi bàn phút cuối trận, khiến "đại bàng Nigeria" gãy cánh. Ảnh: FIFA

Bàn thắng duy nhất trận do công của Choi Hyun-seok khi phút “deadline” 90+5, bàn thua khiến Nigeria hết cơ hội sửa sai và chia tay giải trong sự hậm hực và nuối tiếc.

Điều ấn tượng nhất đối với đội bóng trẻ của quê hương thầy Park Hang-seo chính là thể hình cao to, sức mạnh cơ bắp và độ bền bỉ.

Về mặt hình thể, chiều cao cân nặng có thể nói rằng Hàn Quốc là một trong những đội ấn tượng nhất tại giải, hầu hết các cầu thủ chiều cao chừng 1,83 m trở lên.

Đến từ một đất nước châu Á, lại là Đông Á, nhưng thể hình cầu thủ xứ Kim chi vượt trội hàng xóm Nhật Bản và thuộc đội cao nhất giải.

Với đặc điểm ấn tượng này các cầu thủ Hàn Quốc không thua kém bất cứ điều gì so với “đại bàng Nigeria”

Một trận đấu hay, cả hai nhà cầm quân của hai đội đều xua quân buộc học trò chơi thứ bóng đá cống hiến, tấn công, hai đội liên tục tổ chức vây ép khung thành của nhau. Nigeria là đội có thời lượng cầm bóng nhiều hơn, nhưng Hàn Quốc lại phòng ngự rất kín kẽ, đó là chìa khóa để họ có chiến thắng.

Sự kiên trì và lối chơi chắc chắn trong phòng ngự đã giúp Hàn Quốc bảo vệ sạch mành lưới và lại có bàn thắng vàng cuối trận.

Với chiến thắng 1-0, Hàn Quốc ghi danh vào bán kết World Cup U-20 cùng với Israel, Uruguay và Ý.

Ở trận tứ kết còn lại đội bóng trẻ xứ Cờ hoa, U-20 Mỹ bách chiến, bách thắng từ vòng bảng đã phải dừng bước khi thua đàn em Suarez -Uruguay 0-2.

Như vậy hai cặp đấu bán kết được xác định:

Ngày 9-6: Israel - Uruguay (0 giờ 30), Hàn Quốc - Ý (4 giờ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.