Chiếc HCV vượt ngưỡng của Phạm Quốc Khánh

(PLO)- Tuyển Wushu Việt Nam đã có được tấm HCV đầu tiên ở nội dung trường quyền nam do VĐV Phạm Quốc Khánh mang về. Bên cạnh đó, ở nội dung thái cực kiếm nữ, tuyển Wushu Việt Nam cũng có tấm HCB. 

Đến ngày thi đấu thứ ba tại SEA Games 30, tuyển Wushu Việt Nam cũng đã có được tấm HCV đầu tiên ở nội dung trường quyền nam. VĐV Phạm Quốc Khánh đã đánh bại hai đối thủ cạnh tranh của tuyển Indonesia và tuyển Myanmar để giành chiến thắng với điểm số 9.65.

Chứng kiến Wushu đoạt được tấm HCV đầu tiên, Phó đoàn thể thao Việt Nam, Hoàng Quốc Vinh, chia sẻ: "Chiếc HCV của Quốc Khánh thực sự quý giá cho Wushu vào thời điểm này, là động lực tạo thêm niềm tin cho các VĐV thi đấu tiếp theo trong hôm nay”.

Ông Vinh cũng nhận định, về chuyên môn hôm nay Khánh phát huy rất tốt, thực hiện độ khó ổn định, tiết tấu động tác mạnh mẽ, tấn pháp rõ ràng mạch lạc, về lực phát huy được nội lực của nam quyền.

Phạm Quốc Khánh giành HCV với điểm số 9.65. 

Sau khi nhận được HCV Phạm Quốc Khánh đã chia sẻ tấm HCV này giống như anh đã vượt qua ngưỡng giới hạn của bản thân, bởi VĐV đã có tuổi thì độ hồi phục rất kém. Khó khăn tiếp theo của Phạm Quốc Khánh là do ba ngày liền thi đấu phải dậy rất sớm, cùng với đó là điều kiện thời tiết và ngoại cảnh không được tốt là những gì VĐV này gặp phải.

Trần Thị Ngọc Huyền về nhì khi kém VĐV đội chủ nhà 0,02 điểm. 

Ở nội dung thái cực kiếm nữ, đoàn Wushu Việt Nam cũng được tấm HCB, VĐV Trần Thị Ngọc Huyền về nhì ở môn này với điểm số 9,63 điểm. Ở nội dung này, tấm HCV thuộc về VĐV Agatha của chủ nhà Philippines. Số điểm mà Agatha đạt được là 9,65 điểm chỉ hơn Ngọc Huyền 0,02 điểm. 

Với hai huy chương ngày hôm nay, tuyển Wushu Việt Nam đã có được một HCV, một HCB và bốn HCĐ sau ba ngày thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.