Chỉ ghi 1 bàn, Kante vẫn hay nhất nước Anh

(PLO)- Tiền vệ Kante của Chelsea vừa được Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Anh chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng dù chỉ ghi một bàn và kiến tạo một lần... ở Premier League.

Hôm qua (23-4), Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Anh (FPA) đã công bố tiền vệ N’Golo Kante của Chelsea là cầu thủ hay nhất mùa bóng ở Anh. Về Chelsea từ đầu mùa đến giờ Kante mới chỉ ghi một bàn và một đường chuyền thành bàn nhưng đã trở thành cầu thủ hay nhất.

FPA luôn có cái nhìn chính xác, chuẩn và phản biện cực tốt. Dù chỉ một bàn và một đường chuyền thành bàn nhưng ở vai trò tiền vệ phòng ngự thì Kante đã làm sống lại một hình ảnh tiền vệ phòng ngự lỗi lạc kiểu như Makelele của Chelsea ngày nào. Đây là cầu thủ Pháp thứ tư có được danh hiệu này khi đá ở Anh. Trước đó có những tên tuổi lớn như Cantona, David Ginola và Thierry Henry (hai lần đoạt danh hiệu).

Kante làm sống lại một hình ảnh Makelele ngày nào.

Ở cuộc chạy đua lần này, Kante đã vượt qua những Ibra, Hazard, Kane, Likaku, Sanchez để về nhất. Năm ngoái khi còn khoác áo Leicester City thì Kante cũng có mặt trong danh sách rút gọn (ba cầu thủ) của danh hiệu này.

Từ đầu mùa đến giờ, Kante đã thực hiện 110 cú “tắc” hiệu quả để ngăn chặn các pha tấn công của đối phương và 72 lần cướp bóng hợp lệ trong chân đối thủ.

Vào tháng 8-2015, Kante gia nhập Leicester City với bản hợp đồng 9 triệu bảng từ Caen (Pháp). Đầu quân một mùa cho Leicester City với ngôi vô địch, cùng vai trò xuất sắc của mình, Kante có giá trị tăng gấp ba lần. Khi vô địch cùng Leicester City, Kante chia tay đội chủ sân King Power để về đội bóng thành London với giá 35,8 triệu bảng.

Các cựu tuyển thủ Anh rất thích phong cách chơi bóng của Kante và nhiều người cho rằng Kante làm sống lại một hình ảnh của người đồng hương Makelele trước đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.