Vòng 3 Premier League, Manchester United – Chelsea (2-0)

MU giải cứu Premier League

(PLO)- Chiến thắng 2-0 của Manchester United trước Chelsea khiến cuộc đua ngôi vô địch Premier League bỗng nhiên sống lại và trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Man Utd vừa có màn giải cứu Premier League ngoạn mục dù “quỷ đỏ” tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất trong cuộc đối đầu với đội đầu bảng Chelsea. Ở trận đấu này, HLV Mourinho đã cất cả Ibrahimovic lẫn Mkhitaryan trên băng ghế dự bị và để Rashford lĩnh xướng hàng công Man United.

Sự lựa chọn này có thể khiến người hâm mộ bất an nhưng thực tế trên sân lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. MU như một đội bóng khác hẳn và họ đã chơi một trận đấu gần như là hay nhất mùa giải.

Chelsea bị MU ngáng chân trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League.

Đây là trận đấu mà hai cầu thủ Herrera và Rashford của M.U thi đấu cực hay. Cả hai đều ghi bàn góp phần vào chiến thắng của MU trước Chelsea, riêng Herrera còn có thêm một đường kiến tạo cho Rashford ghi bàn.

Bên cạnh những đóng góp cụ thể (bàn thắng) trên sân, cả hai đều chơi tuyệt hay ở vị trí của mình. Lĩnh xướng hàng công MU, Rashford bằng tốc độ, kỹ thuật, những pha đi bóng lắt léo của mình đã xé nát một trong những hàng thủ vững chắc nhất giải của Chelsea.

Rashford mở tỉ số cho MU.

Trong khi đó, Herrera cũng có một trận đấu trên cả tuyệt vời ở hàng tiền vệ, anh vừa thủ giỏi lại công hay và khiến tiền đạo ma mãnh như Costa tắt điện hoàn toàn. Minh chứng rõ nhất cho việc này chính là bàn thắng mở tỉ số của MU ngay ở phút thứ 7, Herrera tự mình cướp bóng rồi tung đường chuyền sát thủ loại bỏ cả hàng phòng ngự Chelsea cho Rashford băng xuống dứt điểm thành công trong thế đối mặt với thủ thành Begovic.

Bàn thắng sớm giúp MU thi đấu thanh thoát hơn còn Chelsea thì thi đấu như gà mắc tóc. Cả hiệp 1, Chelsea chỉ tung được duy nhất một cú sút về phía khung thành De Gea nhưng cũng đi không chính xác.

Bước sang hiệp hai, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Chelsea khi Herrera sớm giúp MU nhân đôi cách biệt bằng cú sút đập chân hậu vệ Zouma đổi hướng đi luôn vào lưới. 2-0 cho MU.

Herrera ấn định chiến thắng cho MU.

Lúc này, hàng thủ MU lại lên tiếng khi khóa chặt mọi ngòi nổ của Chelsea khiến họ hoàn toàn bất lực. Cả trận đấu Chelsea chỉ tung được 5 cú sút về phía khung thành De Gea nhưng không có cú sút nào đi trúng đích. Những con số thống kê đã cho thấy rõ sự bế tắc của Chelsea và sự cao tay của Mourinho.

Thắng trận 2-0 trước đội đầu bảng Chelsea, MU tiếp tục níu giữ hi vọng vào top 4 Premier League kèm một suất vào vòng bảng Champions League. Hiện tại MU đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng kém đội thứ 4 Man City 4 điểm nhưng MU đá ít hơn đội bóng cùng thành phố Manchester 1 trận.

Với Chelsea, trận thua này càng tai hại khi họ bị đội xếp sau Tottenham rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 4 điểm. Cuộc đua vô địch Premier League bỗng sống lại và trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Tottenham đang có phong độ “cực khủng” tại Premier League khi họ đã thắng 7 trận liên tiếp. Khoảng cách 4 điểm khi mùa giải còn 5 vòng (cả Tottenham và Chelsea còn đá 6 trận) là hoàn toàn có thể san lấp. Nếu không tập trung, Chelsea hoàn toàn có thể mất ngôi đầu vào tay Tottenham khi mùa giải khép lại.

MU có một trận đấu hoàn hảo trước Chelsea.

Đội hình ra sân của hai đội:

Manchester Utd: De Gea, Valencia, Bailly, Rojo, Darmian, Fellaini, Ander Herrera, Pogba, Lingard (Carrick 60), Rashford (Ibrahimovic 83), Young (Fosu-Mensah 90). 

Dự bị không sử dụng: Blind, Romero, Mkhitaryan, Shaw

Bàn thắng: Rashford 7’, Herrera 49’

Thẻ vàng: Herrera, Rojo, Ibrahimovic

Chelsea: Begovic, Zouma (Loftus Cheek 83), Luiz, Cahill, Moses (Fabregas 54), Kante, Matic (Willian 66), Azpilicueta, Pedro, Hazard, Costa. 

Dự bị không sử dụng: Ake, Batshuayi, Terry, Eduardo.

Thẻ vàng: Costa, Cahill, Fabregas

Trọng tài: Robert Madley (West Yorkshire) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.