Chelsea bỏ ra 20 triệu bảng 'vá' hàng thủ

(PLO) - Sau một trận hòa và một trận thua ở Premier League, trước đó nữa là mất siêu cúp Anh vào tay Arsenal, Chelsea đang cho thấy họ đang có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, nhất là ở hàng phòng ngự.

Abdul Rahman Baba ra đi rất suôn sẻ khi lãnh đạo Augsburg tạo điều kiện để Baba phát triển

…Đặc biệt trong trận thua Man City khi lần đầu tiên đội trưởng John Terry bị HLV Mourinho thay ra giữa chừng sau 177 trận. Báo chí Anh cho rằng, việc Terry bị thay ra là “khởi đầu của một sự kết thúc”.

Đầu mùa này khi Chelsea du đấu tại Mỹ, Mourinho cũng nhiều làn đưa ra lời dụ dỗ trung vệ trẻ của Everton John Stones nhưng bất thành. Và “lổ thủng” hàng phòng ngự Chelsea đã lộ ra rất nhiều trong ba trận đầu mùa (kể cả trận siêu cúp). Và Mourinho cảm thấy như “giọt nước tràn ly” qua trận thua Man City tối 16-8.

Nhận thấy điều đó, tỷ phú Avramovich sẵng sàng mở hầu bao cho Mourinho khi chi 20 triệu bảng để mua hậu vệ trái Abdul Rahma Baba, 21 tuổi, người Ghana đang chơi cho Augsburg của Bundesliga.

Baba là trụ cột của Ghana á quân tại CAN năm này. Baba nói: “Tôi đang rất háo hức được thi đấu cho Chelsea, tôi cũng nôn nóng được tập luyện với những người đồng đội mới ở Chelsea và cũng rất thú vị làm việc với Mourinho, đây là cơ hội để tôi tiếp tục tiến lên trong sự nghiệp”.

Baba gia nhập Augsburg hồi năm ngoái sau hai mùa phục vụ cho Greuther Fuerth là giúp CLB này về thứ năm chung cuộc để có suất dự Europa League.

Khi chấp nhận cho Baba ra đi, giám đốc điều hành của Augsburg, ông Stefan Reuter nói: “Đó là sự công nhận công lao của Baba đã đóng góp cho CLB. Anh ấy cần đi lên để tiếp cận tầm cỡ quốc tế. Về Chelsea thì tất nhiên sự nghiệp của Baba sẽ tốt hơn”.

Cách dùng người của Mourinho cũng không quá khó hiểu, ông là chuyên gia hoán đổi  vị trí. Baba có thể hình cực tốt, sở trường là hậu vệ trái, nhưng có thể về lâu về dài “phù thủy” Mourinho sẽ phù phép cho Baba vào đá trung vệ như kiểu Sergio Ramos của Real trước đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.