Man City 3-0 Chelsea: Khi màu xanh thành Man lên tiếng

(PLO) - Xuất sắc đả bại đương kim vô địch Chelsea ngay tại sân nhà Etihad, đoàn quân của HLV Pellegrini tiếp tục bay cao tại ngôi đầu bảng xếp hạng Priemer League với những chiến thắng huỷ diệt. Qua đó, góp phần tiếp tay đẩy đội bóng con cưng của tỉ phú Abramovich lún sâu vào cơn khủng hoảng.

Trước khi hành quân đến thành phố công nghiệp Manchester để làm khách, thầy trò Mourinho đang sở hữu chuỗi 2 trận bết bát từ đầu mùa (tính luôn cả trận tranh siêu cúp nước Anh cách đây không lâu). Rõ ràng, với những chính sách chuyển nhượng sai lầm khi chỉ đem về những cầu thủ dự bị, The Blues đang dần rơi vào cuộc khủng hoảng mà ít ai ngờ đến. Trong khi đó, đội chủ nhà Man City đang tỏ ra thi đấu gắn kết, lấy lại phong độ một cách tuyệt vời.

Một ngày thi đấu thành công của Auguero khi anh là người mở điểm cho Man xanh

Man xanh ra sân với đầy đủ binh hùng tướng mạnh trong đội hình. Trong khi đó, The Blues thiếu vắng sự phục vụ đến từ thủ môn số 1 Courtois do phải nhận thẻ đỏ từ vòng 1. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những giây đầu khi mà Manchester City đã là đội sở hữu tình huống nguy hiểm đầu tiên. Ngay ở giây thứ 15, trong tình huống tấn công đầu tiên có được, nhạc trưởng David Silva đã có pha chọc khe thông minh để tiền đạo người Argentin Aguero thoát xuống đối mặt với thủ môn Begovic. Đáng tiếc, cú dứt điểm của Aguero lại quá nhẹ và không đủ hiểm hóc để chiến thắng Begovic. Ngay sau đó, bóng đến với vị trí của Navas, nhưng tiếc thay cú sút cuối cùng lại đi cắt ngang khung thành trong gang tấc.

Và không phải chờ lâu hơn nữa để có thể chiêm ngưỡng bàn mở tỉ số, phút thứ 31 tiền đạo Sergio Aguero cuối cùng cũng đã ghi bàn thắng, phá giải sự vô duyên suốt từ đầu trận của mình.

Chelsea đã có một ngày thi đấu hoàn toàn thất bại trước đội bóng của thành Manchester

Hiệp 1 trôi dần về những phút cuối với sự kiểm soát trận đấu hoàn toàn của Man City, trong khi đó Chelsea của Mourinho đang trình diễn một bộ mặt đáng quên ngay trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, "Người Đặc Biệt" đã quyết định rút Terry vào sân nhằm nhường chỗ cho Zouma, thủ quân của The Blues đã có một trận đấu thất vọng. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra khá hấp dẫn và cởi mở giống như trong hiệp 1. Chelsea đã một lần thành công trong việc đưa bóng vào lưới Joe Hart nhưng tiếc thay đây lại là tình huống việt vị đến từ Ramires. Những phút đã qua, Chelsea đã có dấu hiệu bừng tỉnh với nhiều hơn nữa những tình huống triển khai tấn công biên sắc nét. Nhưng tiếc rằng, đội khách vẫn đang vấp phải sự chống trả quyết liệt đến từ hàng thủ Man City.

Chính vì sự nôn nóng và việc xao nhãng trong khâu phòng ngự đã khiến đội khách phải trả giá bằng lần lượt 2 bàn thua đến từ những phút cuối trận. Từ quả phạt góc của David Silva, đội trưởng Kompany loại bỏ Ivanovic trong pha đè người đầy sức mạnh, đánh đầu kỹ lái bóng đưa dội cột dọc góc xa vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City. Và cuối cùng, Fernandinho khép lại một ngày thi đấu cho đội nhà khi tự mình ấn định tỷ số 3-0. Xuất phát tình huống để mất bóng của Ivanovic, bóng đập chân Silva đến đúng vị trí của Fernandinho. Cầu thủ người Brazil tự tin tung cú đá đại bác uy lực khiến pha bay người của Begovic thành chỉ làm nền nhằm tôn vinh. Hai tình huống ghi bàn được Kompany và Fernandinho ghi vào các phút 80, 85.

Sự ngao ngán hiện rõ trên khuôn mặt Mourinho 

Trận đấu kết thúc với chỉ thêm một lần đưa bóng dội cột của Falcao. Nhận thất bại bẽ bàng tại Etihad, thầy trò HLV Mourinho đang tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Pellegrini vẫn đang bay cao với đội bóng cùng thành phố là Man United tại ngôi đầu bảng xếp hạng.

Đội hình ra sân:

Man City: Hart, Sagna, Kompany, Mangala, Kolarov, Yaya Toure, Fernandinho, Navas, Silva, Sterling, Aguero.

Dự bị: Caballero, Zabaleta, Clichy, Nasri, Demichelis, Bony, Iheanacho.

Chelsea: Begovic; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Matic; Willian, Fabregas, Hazard; Diego Costa.

Dự bị: Blackman, Zouma, Mikel, Loftus-Cheek, Cuadrado, Falcao, Remy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.