‘Chạy trốn’ tương lai bóng đá Việt

(PL)- Hội thảo “Tương lai bóng đá Việt” do báo Người Lao Động tổ chức với mục đích mở ra một cánh cửa để những nhà làm bóng đá, những người có kinh nghiệm, có chất xám… được nói lên tiếng nói của mình một cách công khai

Có thể cái tên “Tương lai bóng đá Việt” mà chỉ gói gọn trong ba giờ đồng hồ hội thảo thì hơi khập khiễng nhưng phải thừa nhận rằng một đơn vị truyền thông nhọc công để hình thành một hội thảo như thế thật đáng để ghi nhận.

Nhưng thật đáng buồn và đáng suy gẫm khi hội thảo đấy giờ chót lại vắng mặt rất nhiều thành viên, đặc biệt là những người đang làm bóng đá và đang có nhu cầu đóng góp bằng suy nghĩ lẫn tiếng nói của mình.

Một thành viên của ban tổ chức chia sẻ đầy bức xúc: “Ban đầu Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhận lời tham dự hội thảo nhưng giờ chót không hiểu vì lý do gì ông này lại rút lui. Tương tự, ban tổ chức đã gửi thư mời từ trước đó rất lâu đến lãnh đạo các đội bóng chuyên nghiệp, bởi hơn ai hết họ làm thì sẽ nhìn ra rất rõ và có những đóng góp thiết thực. Thế mà cuối cùng chẳng có đại diện CLB nào, thậm chí là tổ chức tại TP.HCM mà lãnh đạo hai CLB TP.HCM lẫn Sài Gòn cũng không đến dự. Tiếc nhất là HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh lúc đầu thông báo sẽ tham dự và đóng góp một tham luận với chủ đề “bóng đá sạch” nhưng giờ chót HLV này xin lỗi vì lý do riêng nên không thể dự… Không biết vì sao tạo ra một hội thảo để giúp những người làm bóng đá Việt Nam có điều kiện trình bày, đóng góp nhưng cuối cùng thì từ ông chủ tịch VFF đến các thành viên của những đội bóng đều trốn chạy…”.

Tại sao khi đối diện với sự thật và khi cần đóng góp với nhau một cách sòng phẳng và công khai thì nhiều người có trách nhiệm lại trốn chạy?

Trốn chạy khi thực tại bóng đá Việt đang rất cần có nhiều tháo gỡ và đóng góp từ những người có chuyên môn thật sự?

Hay vì bóng đá Việt Nam đang có những thế lực ngầm đến độ các ông bầu, các đội bóng đều ngại và đều né tránh với sự thật mất lòng?

Thật khó để phát triển bóng đá một cách thực thụ khi những điều cần phơi bày, cần góp ý và cần công khai thì cứ bị lẩn tránh trong bóng tối!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.