Cháu bé đi lạc ở Yên Bái sinh tồn thế nào trong rừng?

(PLO)-Lá cây, quả dại, nước mưa là những thứ đã giúp cháu bé đi lạc ở Yên Bái sống sót thần kỳ sau 5 ngày mất phương hướng, lạc trong rừng sâu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cộng đồng dư luận đang quan tâm đến câu chuyện cháu bé đi lạc ở Yên Bái được tìm thấy sau 5 ngày lưu lạc trong rừng sâu. Sự việc tưởng như sẽ có kết cục buồn đã trở thành một phép màu, kỳ tích khi cháu bé đi lạc được tìm thấy và còn khỏe mạnh.

Cháu bé đi lạc ở Yên Bái sinh tồn thế nào trong rừng?.jpeg
Bé Lâm ở thời điểm vừa được tìm thấy. Ảnh CTV

Con nghe tiếng mẹ gọi con một lần...

Cháu bé đi lạc trong câu chuyện khó tin này là Đặng Tiến Lâm, 6 tuổi, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Nơi mất tích là đồi cây gần nhà ở thôn Khay Dạo còn vị trí tìm thấy cháu cách nơi mất tích khoảng 6km đường rừng, tương đương 20km đi bằng xe máy đường vòng.

Chàng trai mạnh mẽ này sau gần một ngày được chăm sóc y tế tại trạm y tế xã Lâm Giang đã được gia đình đón về nhà trong tình trạng khỏe mạnh ngoài một số vết xước ngoài da.

"Hôm nay con khác rất nhiều so với lúc mới tìm được hôm qua", chị Lý Thị Phái, mẹ cháu Lâm nói với PLO.

Người mẹ này kể: Lúc mới tìm thấy, da dẻ con nhợt nhạt, mặt sợ hãi, lạ lẫm với mọi người. Hôm nay, da dẻ con đã hồng hào và vui vẻ với mọi người, chỉ có điều hơi nóng tính so với trước.

Cháu bé đi lạc ở Yên Bái sinh tồn thế nào trong rừng? 2.jpeg
Chị Phái chăm sóc con trai tại Trung tâm y tế xã sau 5 ngày xa cách. Ảnh CTV

Kể về việc cậu con trai bám trụ, sinh tồn giữa rừng sâu vào thời điểm những trận mưa lớn trút xuống địa bàn, chị Phái cho hay, con biết mình đi lạc nên cứ đi tìm mẹ, vừa đi vừa gọi "Mẹ ơi!". Trong trí nhớ của cậu bé, không có lối xuống mà chỉ có lối lên, cậu vừa đi vừa gọi "Mẹ ơi" nhưng không thấy. Tìm hoài không thấy mẹ, mệt ở đâu, cậu bé ngồi ngủ ở đó, bất kể thời tiết nắng hay mưa.

"Thế lúc ở trên rừng con ăn gì?"- người mẹ hỏi thì con trai nói con ăn quả trám, ăn cây chít.

"Thế con uống nước suối à? Không, suối ở cao lắm con không với tới. Tôi nghĩ nó uống nước mưa" - chị Phái nhận định.

- "Thế con có đi tìm mẹ không?".

- "Con đi tìm mẹ, con gọi mẹ nhiều lắm nhưng chỉ một lần con nghe tiếng mẹ gọi con".

"Thế sao con không chạy lại với mẹ?".

- "Con đi tìm mẹ nhưng lại không thấy nữa"...

Đó là đoạn đối đáp ngắn giữa hai mẹ con lúc gặp nhau.

Nghe cậu con trai kể đến đây, chị Phái ôm con vào lòng rồi thổn thức: "Mẹ cũng đi tìm con suốt!".

Cuộc đối thoại của chị Phái với cậu con trai diễn ra ở trạm y tế. Chị Phái vừa nghe vừa xót thương cậu con trai nhỏ bé sau 5 ngày lưu lạc trên rừng sâu.

Chị Phái cho biết thêm, năm nay Lâm vào lớp 1, mấy ngày trước cùng với các bạn học sinh trong xóm, em đã tựu trường sau đó thì bị lạc. Chắc sẽ phải mất vài ngày để con ổn định tinh thần, sức khỏe rồi mới tiếp tục đến trường.

Cháu bé đi lạc được tìm thấy như thế nào?

Cháu bé đi lạc ở Yên Bái sinh tồn thế nào trong rừng? 3.jpeg
Sau 5 ngày lưu lạc trong rừng, cháu Lâm được ông Nằng phát hiện, cõng về lán, cho ăn uống sau đó báo UBND xã Lang Thíp. Ảnh CTV

Sự việc cháu Lâm đi lạc được tìm thấy như PLO đã đưa tin diễn ra ngày 21-8. Ông Lý Văn Nằng, ngụ thôn Bo, xã Lang Thíp là người nghe thấy tiếng trẻ con khóc trên đồi sắn và đến kiểm tra.

Lúc đến nơi, ông Nằng thấy cậu bé ngồi thu mình trong bụi sắn, mệt lả, không đứng dậy được.

Người đàn ông này sau đó cõng cháu bé về lán, cho ăn bánh rồi gọi điện thông báo cho chính quyền xã. Sau đó, cháu bé được bàn giao cho gia đình và đưa về trạm y tế xã Lâm Giang.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Văn Yên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu Đặng Tiến Lâm. Đồng thời, trao bằng khen biểu dương các lực lượng tích cực trong công tác tìm kiếm trong những ngày qua.

Ngày 17-8, cháu Đặng Tiến Lâm cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 (Âm lịch) tại nhà họ hàng cùng thôn. Buổi chiều, Lâm cùng 9 anh, chị em trong họ sang bên kia con suối gần nhà chơi sau đó thì đi lạc, mất tích trên núi. Sau khi nhận tin cháu bé mất tích, chính quyền Yên Bái huy động trên 150 người cùng gia đình cháu bé chia làm nhiều tổ tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.