Tìm thấy cháu bé đi lạc trong rừng ở Yên Bái sau 4 ngày

(PLO)- Người dân bất ngờ tìm thấy cháu bé đi lạc trong rừng ở Yên Bái. Hiện, sức khỏe cháu bé ổn định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-8, thông tin từ UBND xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, cho biết hơn 10 giờ sáng cùng ngày, ông Lý Văn Lằng, trú tại thôn Bo, xã Lang Thíp đi rừng thì phát hiện có cháu đi lạc và đã đưa về nhà ông chăm sóc, đồng thời báo tin cho chính quyền xã Lang Thíp.

Xác định được đây là bé trai bị lạc từ chiều ngày 17-8 tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang; xã Lang Thíp đã thông tin cho xã Lâm Giang xác nhận và đón cháu bé về với gia đình.

Trước khi về nhà, bé trai Đặng Tiến Lâm đã được chính quyền xã Lâm Giang và gia đình đưa vào Trạm Y tế xã để khám sức khỏe.

Qua lời kể của Lâm, trong những ngày đi lạc trong rừng, em cũng rất sợ, do không xác định được phương hướng nên cứ đi xa mãi vào rừng, rồi lạc vào các đồi nương. Em nói trong những ngày đi lạc, lúc đói thì lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì xuống suối uống, đến tối thì bạ đâu ngủ đấy. Vì sống ở vùng rừng núi nên em biết cây hay lá nào có thể ăn được.

cháu bé đi lạc
Cháu bé đi lạc trong rừng được người dân tìm thấy. Ảnh CTV

Trước đó, ngày 17-8, cháu Đặng Tiến Lâm, 6 tuổi, con trai út của gia đình anh Đặng Văn Nhể và chị Lý Thị Phái, cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 âm lịch tại nhà họ hàng cùng thôn.

Đến chiều, cháu Lâm cùng 9 anh, chị em trong họ sang bên kia con suối gần nhà chơi. Khi các anh, chị, em đang mải mê hái quả xoan rừng thì Lâm đã rẽ lên khu vực trồng sắn gần đó.

Sau khoảng 20 phút, không thấy Lâm ra về, mọi người gọi cũng không thấy Lâm lên tiếng nên đã huy động mọi người vào rừng, xuống suối và khu vực gần đó tìm kiếm.

Thời điểm cháu bé đi lạc trong rừng, chính quyền đã huy động hàng trăm người để tìm kiếm cháu bé.

Trao đổi với PLO, Trưởng Công an xã Lâm Giang cho biết, nơi tìm thấy cháu bé là ở trong rừng, khu vực người dân hay trồng quế, giáp ranh với rừng già. Hiện cháu bé đang được nằm theo dõi sức khỏe tại Trạm y tế xã Lâm Giang.

“Tâm lý cháu bé ổn định, nhưng do ở trong rừng nhiều ngày nên bị gầy đi, muỗi cắn nhiều, cây cỏ cứa vào chân tay nên bị trầy xước nhiều chỗ, hiện cháu đang được truyền nước và theo dõi sức khỏe ở trạm y tế”- đại diện Công an xã Lâm Giang nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.