GIAO HỮU QUỐC TẾ: VIỆT NAM - CHDCND TRIỀU TIÊN 5-2

‘Chất’ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển

(PL)- 4/5 bàn thắng của đội chủ sân Thống Nhất đều in đậm dấu giày của các cầu thủ HA Gia Lai cùng lối chơi kỹ thuật làm mát mắt người hâm mộ.

Chỉ mới vài ngày tập trung và ráp đội hình, các học trò Nguyễn Hữu Thắng không thể tạo ra sự thanh thoát trong cách chơi. Hầu hết đều vừa trải qua một mùa bóng dài mệt mỏi. Ấn tượng nhất ở màn ra mắt của tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất đêm qua chính là các cầu thủ HA Gia Lai đang du học ở Hàn - Nhật và một số vừa đá V-League.

 

Video Việt Nam 5-2 Triều Tiên. Nguồn: Youtube

HLV Hữu Thắng vẫn giữ hệ thống chiến thuật quen thuộc 4-1-4-1 như các lần hội quân trước đây. Tuy nhiên, đội khách giàu thể lực và hình thể cao to hơn đã tăng tốc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chính vì thế, chủ sân Thống Nhất gặp rất nhiều khó khăn và nhiều lúc rối đội hình. Một vài tuyển thủ còn chưa kịp chạm bóng thì lưới của chủ nhà đã rung lên.

Pak Kwang Ryong sớm mở điểm ở phút 15 sau cú bứt tốc vượt qua cặp trung vệ chủ nhà, rồi sút nhẹ chéo góc hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh.

Văn Thanh và Công Vinh đều “nổ súng” cho tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Mãi đến gần nửa hiệp 1, các học trò Hữu Thắng mới dần bắt nhịp và tự điều chỉnh thế trận nhịp nhàng hơn. Thế nhưng họ lấy bóng khó, lại để mất bóng rất dễ với nhiều đường chuyền vội vã sai địa chỉ cùng những pha vào bóng mạnh bạo không đáng.

May mà còn có “chất” HA Gia Lai trên tuyển với sự đẹp mắt và hiệu quả, làm “mềm” đi các pha bóng cứng nhắc. Rất đông khán giả trên sân Thống Nhất luôn hào hứng mỗi khi cầu thủ của HA Gia Lai có bóng. Tuấn Anh, Xuân Trường có nhiều pha đi bóng đẹp hoặc bất ngờ đẩy cho Văn Toàn đột nhập vòng cấm tạo ra một thứ vũ khí bí mật và sắc bén. Thậm chí cả Văn Thanh đá hậu vệ biên trái cũng có nhiều pha đá nhóm nhuần nhuyễn với đồng đội cũ.

“Chất” HA Gia Lai trên tuyển đã làm uyển chuyển và sáng tạo đúng bài bản xây dựng lối chơi nhỏ, nhuyễn của thầy Hữu Thắng.

Ngồi dự bị nhiều trong màu áo Yokohama (Nhật) nhưng tiền vệ tấn công Tuấn Anh vẫn giữ một phong cách chơi bóng tài tử. Phút 33, Tuấn Anh nhận bóng từ Công Vinh và sau một cú lắc người thật dẻo, anh đã loại một cái bóng áo trắng rồi vẽ một đường cong hoàn hảo vào góc xa cầu môn, san bằng cách biệt cho đội nhà.

Cơn mưa nặng hạt hơn ở đầu hiệp 2 báo hiệu cho một cơn mưa gôn đẹp mắt. Phút 51, Văn Toàn cướp bóng từ một hậu vệ khách rồi chuyền như đặt cho Công Vinh trống trải đánh bại Myong Guk, nâng cách biệt 2-1.

Thế rồi chỉ hai phút sau, Pak Kwang Ryong lại đưa hai đội trở lại vạch xuất phát. Pha xoay người nhanh như cắt đã loại ngay Đình Luật và Pak chỉ cần sút nhẹ nhàng đưa bóng vào góc lưới, san bằng 2-2.

CHDCND Triều Tiên nhẹ nhàng trở về cách chơi hiền lành như tính chất của một trận giao hữu. Tuy nhiên, đội khách có đẳng cấp cao hơn vẫn phải giật thót mình ngỡ ngàng khi bị hai cầu thủ của HA Gia Lai phối hợp phá lưới như một bài đá tập.

Phút 62, Văn Thanh từ giữa nhồi bóng cho Xuân Trường, rồi tăng tốc như một vận động viên nước rút xông vào vòng cấm. Khán giả phấn khích với cảm giác Xuân Trường không cần nhìn bạn di chuyển đã phóng một đường bóng sát thủ qua hàng rào hậu vệ đội khách, giúp Văn Thanh dễ dàng phá lưới Myong Guk.

Phút 85, đến lượt Xuân Trường lạnh lùng tung cú sút kỹ thuật từ ngoài 20 m, đào sâu cách biệt 4-2.

Phút 90+2, hai cầu thủ của Hà Nội T&T phối hợp nhuần nhuyễn để ghi bàn thứ năm. Văn Quyết chuyền cho Thành Lương thoải mái sửa bóng vào góc cao, ấn định 5-2 cho tuyển Việt Nam.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cảnh báo học trò

Trận ra mắt khán giả phía Nam, HLV Hữu Thắng vui với tỉ số đậm nhưng ông luôn nhắc nhở học trò giữ mình. Ông hài lòng về ý chí của cầu thủ khi bị dẫn bàn rồi lội ngược dòng nhưng vẫn cảnh báo trận thắng giao hữu không là gì cả. Các học trò của ông còn nhiều hạn chế và cần phải làm việc nhiều. Ông Thắng cho biết Công Vinh vẫn rất quan trọng cho đội tuyển, cả về tính hiệu quả lẫn chỗ dựa tinh thần với tư cách đội trưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.