Chanathip ‘xa lạ’ với đội tuyển Thái Lan từ khi đá J-League

(PL)- Sau khi Chanathip bị HLV Akira Nishino gạch tên trước trận Thái Lan - UAE, đôi chân tiền vệ số một Thái Lan trị giá 6 triệu USD đang là chuyện gây tranh cãi.

Ba năm trước, khi còn đá cho BEC Tero, sau đó về đầu quân Muangthong Utd., Chanathip thi đấu nổi bật trong đội tuyển Thái Lan với vai trò nhạc trưởng vừa tổ chức tấn công vừa ghi bàn rất ấn tượng. Nhưng từ khi khoác áo Cosadole Sapporothi đấu giải vô địch Nhật thì mỗi lần về nước Chanathip lại khiến người hâm mộ Thái Lan hụt hẫng.

Trước khi sang Nhật, Chanathip từng hai lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2014 và 2016 cùng với đó là những bàn thắng bằng chân trái rất khó chịu. Từ ngày sang Nhật giữa mùa bóng 2016, theo hợp đồng cho mượn 1,5 mùa, sau đó Chanathip ký hợp đồng chính thức với Consadole Sapporo giá trị 6 triệu USD, cầu thủ này sớm tỏa sáng ở giải J-League 1 và là trụ cột trong vai trò nhạc trưởng của CLB Nhật.

Thế nhưng mỗi lần về nước khoác áo đội tuyển Thái Lan, Chanathip lại rất nhạt. Anh không về dự AFF Cup 2018 nhưng Asian Cup 2019 thì trở về và thi đấu rất mờ nhạt, King’s Cup 2019 cũng về nhưng ngồi ngoài do chấn thương.

Đến vòng loại World Cup 2022, gặp tuyển Việt Nam (ngày 5-9) và sau đó đá với Indonesia (ngày 10-9) , Chanathip không thể hiện được sự kỳ vọng của cầu thủ nhiều lần được bầu vào đội hình xuất sắc J-League và xuất sắc trong những vòng đấu ở giải Nhật.

Rõ nhất là trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup, Chanathip thì lặng lẽ, còn người nổi bật nhất trong đội tuyển Thái lại là đàn em Supachok.

Rất khó giải thích cho hiện tượng Chanathip. Có ý kiến tranh luận là anh “giữ chân” cho CLB. Lại có ý kiến cho rằng tại ở Consadole Sapporo xung quanh Chanathip có những vệ tinh rất tốt và anh quen với kiểu được phục vụ.

Vai trò của Chanathip ngày nay trong tuyển Thái Lan khác xa ba năm về trước. Vì thế mà việc vắng Chanathip không còn là bài toán quá khó của HLV Akira Nishino.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.