CĐV ‘mất’ vé xem chung kết Carabao Cup vì tình huống bi hài

(PLO)- Một CĐV Newcastle đã bị chú chó cưng cắn nát tấm vé xem trận chung kết Carabao Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CĐV của Newcastle Alan Carling, 33 tuổi vừa buồn vừa tản bộ từ sân St James Park về nhà sau khi Newcaslte thua Liverpool 0-2. Về đến nhà, anh lại sốc tiếp khi nhìn thấy chiếc vé xem trận chung kết Carabao Cup giữa Newcastle và MU bị xé nát. Thủ phạm chính là chú cún cưng có tên Rudy của Carling.

Tấm vé xem trận chung kết Carabao cup này trị giá 72 bảng Anh là số tiền không hề nhỏ. Carling đã chụp hình tấm vé bị Rudi cắn nát và cùng hình ảnh "thủ phạm hủy hoại tài sản” Rudy này trên trang xã hội của mình với dòng trạng thái: "Rudy đã cắn nát chiếc vé xem chung kết Carabao Cup của tôi trên sân Wembley. Bây giờ tôi bán nó với giá năm bảng Anh. Ai mua hãy inbox”.

Alan Carling sốc với chiếc vé xem chung kết Carabao Cup giá 72 bảng bị Rudy cắn vụn. Ảnh: FB.

Alan Carling sốc với chiếc vé xem chung kết Carabao Cup giá 72 bảng bị Rudy cắn vụn. Ảnh: FB.

Thực ra đó là một câu nói đùa của chủ nhân chú chó dễ thương thuộc dòng Golden Retriever.

Lập tức dòng trạng thái của Carling được nhiều người “like” và chia sẻ cùng hàng trăm bình luận vui rằng, có lẽ Rudy là fan bí mật của Sunderland, đối thủ cùng địa phương với Newcastle.

Khi dòng trạng thái này được chia sẻ rộng rãi ở Anh thì ban tổ chức Carabao Cup đã liên hệ với Alan Carling. Khả năng cao là Carling cung cấp vài giấy tờ cần thiết để có thể được vào sân dù tấm vé đã nát bấy rồi. Tuy nhiên đây là chuyện hy hữu, chẳng ai muốn.

Thủ phạm là chú chó Golden Retriever có tên Rudy. Ảnh: FB

Thủ phạm là chú chó Golden Retriever có tên Rudy. Ảnh: FB

Alan Carling thừa nhận anh đã quá vô tâm, để tấm vé xem chung kết Carabao Cup trên bàn rồi đến sân St James Park xem đội nhà thua Liverpool 0-2. Lúc quay về thì tấm vé của anh bị chú chó cưng cắn xé.
Newcastle đánh bại Southampton 3-1 qua hai lượt trận để vào chơi chung kết Carabao Cup gặp MU. Đây là lần đầu tiên “chích chòe” vào chung kết kể từ năm 1999, lần đó họ thua chính MU.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.