(PLO)- Khác với bóng đá Thái Lan, cầu thủ Việt Nam sang chơi bóng ở Nhật chưa thành công và sắp sửa có thêm hai cầu thủ thử thách mình tại nền bóng đá hàng đầu châu lục.
Sài Gòn FC vừa cho biết hai cầu thủ Văn Triền (Sài Gòn FC) và Danh Trung (Viettel) tháng 7 này sẽ sang Nhật khoác áo CLB Ryukyu đang chơi ở J-League 2. Đây là một tin vui của làng bóng Việt và ngược lại cũng là thách thức rất lớn cho hai cầu thủ sau những đồng nghiệp tiên phong đều chưa gặt hái thành quả.
Năm 2013, Công Vinh khi ấy 28 tuổi, có suất đội tuyển lâu năm cùng đỉnh cao phong độ của một tiền đạo. Chân sút xứ Nghệ đá cho CLB Consadole Sapporo cũng chơi ở giải J-League 2 theo bản hợp đồng cho mượn năm tháng.
Công Vinh kể khoảng thời gian ấy anh phải nỗ lực cạnh tranh vị trí rất khốc liệt vì đẳng cấp cầu thủ Nhật cao hơn, đấu trường khắc nghiệt hơn nhiều so với V-League. Anh ra sân không nhiều ở giải vô địch quốc gia, đá các giải cúp nhiều hơn hoặc là những trận đấu dành cho cầu thủ dự bị. Sau đó, Sapporo muốn ký thêm hợp đồng với Công Vinh nhưng anh dừng lại vì nghĩ mình không còn trẻ nữa.
Bầu Bình động viên Cao Văn Triền sang Nhật thử sức. Ảnh: PHƯƠNG NGHI
Trần Danh Trung, cầu thủ Viettel được bầu Bình thông báo sẽ cùng Cao Văn Triền sang Nhật. Ảnh: PHƯƠNG NGHI
Năm 2016, Tuấn Anh khoác áo FC Yokohama và Công Phượng đầu quân Mito Hollyhock đều chơi ở J-League 2. Suốt một năm trời, cả hai dù rất cố gắng theo đuổi mục tiêu lấy suất chơi chính nhưng bất thành. Thậm chí, CLB còn không hoàn thành cam kết miệng sẽ bảo đảm ra sân cho hai cầu thủ giỏi bậc nhất của HA Gia Lai. Dĩ nhiên, không có bản hợp đồng gia hạn nào nữa cho hai tuyển thủ quốc gia này.
Nhắc lại chuyện cũ của những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt từng đá bóng Nhật để thấy cuộc chơi ở giải đấu số một châu lục không đơn giản chút nào. Dĩ nhiên, bên cạnh trình độ chuyên môn tạm ổn của cầu thủ nghĩ mình có thể đá giải hạng 2 Nhật còn là cách ứng xử, sự thích nghi văn hóa, môi trường sống, khả năng giao tiếp...
Cũng lạ trong lúc cầu thủ Việt chưa thể gầy dựng tên tuổi ở làng bóng Nhật thì đồng nghiệp Thái như tiền vệ Chanathip Songkrasin hay hậu vệ Theerathon Bunmathan đều biết cách gây tiếng vang và trở thành trụ cột ở CLB của họ tại giải J-League 1. Theo đàn anh Công Vinh, trình độ chuyên môn của cầu thủ là điều kiện số một, mang tính quyết định đến việc HLV có cho họ giữ một suất đá chính hay không.
Từ cầu thủ mở đường như Công Vinh và sau đó Công Phượng, Tuấn Anh từng đá bóng ở Nhật dù chưa có tiếng về bóng đá vẫn học hỏi rất nhiều về phong cách của một nền bóng đá chuyên nghiệp. Kinh nghiệm của họ chính là những bài học quý cho lứa cầu thủ sau này như Văn Triền, Danh Trung học hỏi để ít nhất giúp ích cho bản thân.•
Đi một ngày đàng... Bầu Bình của Sài Gòn FC cho biết mình chọn lựa cầu thủ xuất sắc (Văn Triền, 28 tuổi) và tiềm năng (Danh Trung, 21 tuổi) sang Nhật học hỏi rồi trở về cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Ông mong mỏi các cầu thủ sẽ nâng cao hơn về trình độ mọi mặt. Từ nay đến tháng 7, các chuyên gia Nhật sẽ trang bị cho hai cầu thủ về ngôn ngữ, văn hóa, làm quen với cách sinh hoạt của người Nhật để giúp họ nhanh chóng hòa nhập ở môi trường mới. Đây là một trải nghiệm quý giá cho hai cầu thủ học một sàng khôn trong một nền bóng đá chuyên nghiệp cao. Ông Bình tiết lộ CLB Ryukyu là thử thách lớn cho họ tìm suất đá chính và nếu chưa thành công, cả hai sẽ xuống chơi ở CLB hạng 3. TT
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.