Cầu thủ Việt kiều, “chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng”

(PLO)-Cầu thủ Việt kiều lại trở thành vấn đề thời sự của đội tuyển Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyễn Xuân Son khoác áo tuyển Việt Nam góp công lớn đưa đội lên ngôi vô địch AFF Cup lần thứ 3. Làn sóng cầu thủ Việt kiều lại nóng trở lại. Họ muốn khoác áo tuyển Việt Nam, “chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng”.

Tuy nhiên hầu hết cầu thủ Việt kiều của Việt Nam thường có đặc trưng là mang trong mình dòng máu Việt Nam như kiểu Đặng Văn Lâm, hay Nguyễn Filip vậy.

HLV -Masatada- Ishii- Nguyen- Xuan- Son.jpg
Nguyễn Xuân Son tuy không có dòng máu Việt trong người, nhưng chuyên môn 5 năm ở V-League cùng tấm lòng cháy bỏng, anh xứng đáng. Ảnh: A.THỊNH

Sự ảo tưởng khi ta trưởng thành từ bóng đá châu Âu về Việt Nam thừa sức khoác áo tuyển Việt Nam là một sai lầm. Thậm chí nhiều cầu thủ Việt kiều chơi thứ bóng đá như phong trào cũng đòi khoác áo tuyển Việt Nam mới chịu.

Hiện nay VFF cũng đã có thông điệp rất rõ ràng là những cầu thủ mang hai dòng máu ấy cũng có thể nhập tịch nhưng không ồ ạt.

Thực ra phải hiểu rằng, một cầu thủ được các CLB châu Âu cho ra đi dù chuyên môn không cao, chuyển nhượng được vài ngàn USD là họ thực thi chuyển nhượng, chứ không tự do cho ra đi.

Cau-thu-viet-kieu.jpeg
Sự khẳng định của Nguyễn Đình Triệu, thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2024 gửi đi thông điệp "hãy không ngừng phấn đấu" đối với các thủ môn nội khác. Ảnh:CTP

Nhiều cầu thủ rất kém, nhưng được cái tinh ranh biết “làm truyền thông” để được “bơm” lên khi về khoác áo đội tuyển, hoặc các tuyến trẻ của đội tuyển. Nhưng thử việc ở CLB thì hỡi ôi, trình độ của họ chỉ ở dạng phong trào.

Chuyện chưa về và chưa hiểu bóng đá Việt Nam mà đã đòi khoác áo đội tuyển ngay là thiếu hiểu biết, xem thường bóng đá Việt Nam. Nếu như các tiểu ban chuyên môn mà vội vã đánh giá “ảo” hay vì lý do gì đó đưa vào một cá nhân vào đội tuyển, không đáp ứng được chuyên môn là điều rất tệ hại.

Bóng đá, cấp độ đội tuyển quốc gia không hề đơn giản. Trong quá khứ gần 2 thập niên qua, biết bao nhiêu cầu thủ Việt Kiều được “bơm” khi chưa thể hiện được ở Việt Nam khiến nhiều CLB, lẫn các tuyến đội tuyển đã từng mắc sai lầm khi họ thể hiện rất đáng thất vọng.

VFF hay bất kỳ tiểu ban chuyên môn nào cũng không nên quá tốn thời gian vào chuyện cầu thủ Việt Kiều được truyền thông đưa lên tận mây xanh.

Có một thực tế phải nhìn nhận, là cầu thủ Việt kiều giỏi, xuất sắc thì họ đá ở châu Âu, lương tuần cũng vài chục ngàn đến 60, 70 ngàn USD, điều kiện thi đấu sân bãi lại cực cao, dễ phát triển chuyên môn thì rất cân nhắc chuyện về VN thi đấu.

Chẳng hạn như David Alaba của Real Madrid, có bố người Nigeria, mẹ người Philippines, gia đình sinh sống tại Áo. Trước đây phái đoàn của LĐBĐ Philippines sang mời Alaba về khoác áo tuyển Philippines đá AFF Cup, nhưng anh từ chối, lúc đó Alaba sắp đầu quân cho Bayern Munich. Bây giờ Alaba là trụ cột của đội tuyển Áo.

Dùng truyền thông tô hồng "lăng xê” suy cho cùng thiệt hại khủng khiếp từ nhiều phía. Thiệt hại từ đội tiếp nhận vì tốn tiền, đến thiệt hại cho chính cầu thủ đó, vì người hâm mộ mong đợi nhưng cầu thủ lại không có thực lực. Thiệt hại vì tốn thời gian tạo điều kiện.

Hiện nay, tuyển Việt Nam có HLV ngoại, cụ thể là HLV Kim Sang-sik, trợ lý thủ môn là ông Lee Won-jae, một thủ môn huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc. Mọi khả năng chuyên môn, hay được chọn vào đội tuyển hay đội hình xuất phát đều dựa trên triết lý xây dựng của họ và phong độ của cầu thủ. Những nhà chuyên môn này chẳng mù mờ, hay cũng chẳng bị tác động từ ai để mà đưa những cầu thủ không xứng tầm vào đội tuyển.

AFF Cup 2024, thủ môn Đình Triệu được làm số 1 trong khung thành sau hai trận đầu thuộc về Nguyễn Filip là một tín hiệu tốt, sự phấn đấu đáng ghi nhận và cũng gởi đến những thủ môn nội khác thông điệp “hãy phấn đấu, đừng bỏ cuộc”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.