Cầu thủ Thái đến V-League: Chiêu trò để làm giá!

(PL)- Những ngày qua, báo chí Thái Lan rùm beng chuyện tuyển thủ Thái Lan Sarath Yooyen sắp đầu quân cho một CLB V-League theo lời mời. Từ thông tin này, chúng tôi rà soát các CLB và kết quả là không CLB nào có ý định lấy cầu thủ này.

Các báo Thái xuất bản tiếng Thái Lan còn làm cả clip bàn tròn talk show về khả năng Yooyen đến một CLB hàng đầu V-League. Thậm chí, trong các clip ấy còn có cả việc đưa ảnh chủ tịch của một CLB V-League đang bắt tay rất giống với lễ ký kết một cầu thủ ngoại…

Hỏi chuyện một đại diện truyền thông của một CLB V-League, nghe lời cảnh báo: “Các đơn vị truyền thông và đại diện các cầu thủ Thái Lan vẫn hay có chiêu trò rao cầu thủ để làm giá và chiến thuật này từng có CLB Việt Nam bị mắc lưới. Với Yooyen thì tôi khẳng định chẳng có CLB V-League nào đưa ra lời đề nghị cả nhưng họ vẫn tự đánh tiếng tự rao như thế!”.

Lập luận của đại diện CLB này khiến chúng tôi nhớ lại hồi Chaiman đang là cầu thủ số một Thái Lan tìm đường đến CLB Ngân hàng Đông Á mùa 2004 với cái giá cao ngất ngưởng.

Đầu tiên, phía Thái Lan tung tin Chaiman chuẩn bị về một CLB của J-League (Nhật). Thời điểm mà CLB Ngân hàng Đông Á có ý định mời Chaiman về thi đấu. Và với thông tin Chaiman sắp sang Nhật khiến CLB Ngân hàng Đông Á vội vã đổ tiền thực hiện việc thương lượng phi vụ Chaiman về đá V-League với cái giá cao ngất mà không có bất kỳ chuyện kỳ kèo, trả giá nào.

Trở lại với Sarath Yooyen, đây là một tiền vệ trung tâm rất hay của bóng đá Thái Lan, Yooyen từng cùng U-23 Thái Lan vô địch SEA Games 2013 và 2015, vô địch AFF Cup 2014 và 2016… Tuy nhiên, sau đó tiền vệ có biên chế ở Muangthong Utd này liên tục tái phát chấn thương trong vòng ba năm qua khiến phong độ không thể trở lại đỉnh cao được.

Với phong độ như Yooyen hiện nay mà nếu đó là một suất ngoại binh V-League thì rõ ràng là quá phí phạm. Thế nên các CLB V-League cũng kháo nhau rằng coi chừng bị lừa và bị làm giá bởi chính truyền thông Thái Lan hoặc đại diện của tiền vệ này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.