Tuy nhiên trong trận lượt về thì Safawi Rasid mất điện trước hàng thủ vững chãi của đội tuyển Việt Nam và ngậm ngùi nhìn các học trò thấy Park lên lãnh cúp.
Mới đây, cầu thủ có tiếng nói lớn nhất Malaysia đã lên giây cót cho toàn đội bằng tuyên bố dũng mãnh: “Malaysia đang sở hữu lực lượng mạnh nhất. Chúng tôi đến UAE với mục tiêu đoạt vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup và sẽ đánh bại đội đầu bảng Việt Nam để đạt thành tích tốt”.
Đáng chú ý là dù Safawi Rasid mạnh miệng cùng HLV Tan Cheng Hoe như thế nào những thầy trò ông Park thì vẫn âm thầm tập luyện và chỉ trả lời bằng hành động mà thôi.