Cầu thủ Hà Nội tội gì mà bị phạt?

(PL)- Đó là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc sau khi Ban kỷ luật VFF ra án phạt vụ pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.

Đúng là cầu thủ Hà Nội không có lỗi nhưng ban tổ chức sân Hàng Đẫy do CLB Hà Nội chịu trách nhiệm điều hành và tổ chức buộc phải chịu trách nhiệm vì không làm đúng và làm đủ trách nhiệm trong trận đấu Hà Nội - Hải Phòng trên.

Theo báo cáo của giám sát và theo đại diện VPF cho biết thì tất cả báo cáo đã được gửi đến cho Ban kỷ luật VFF, trong đó có đề cập đến việc “phản ứng chậm” và thờ ơ với dự báo một trận đấu căng thẳng có thể xảy ra các tình huống xấu.

Rõ ràng các CĐV Hải Phòng có đủ mọi chiêu trò để mang pháo sáng vào sân nhưng theo VPF thì công tác an ninh trước và trong trận đấu rất kém. Thậm chí khi pháo sáng được ném xuống sân thì phản ứng của các lực lượng để ngăn chặn cũng rất bị động…

Án phạt đưa ra không phải phạt cầu thủ Hà Nội mà phạt ban tổ chức sân do CLB Hà Nội tổ chức và điều hành.

Tuy án phạt trên không sai với chủ sân, với CLB Hà Nội (có trong điều lệ và quy chế) nhưng lại không đủ với phía CLB Hải Phòng.

Không thể lấy lý do CĐV Hải Phòng không chịu thành lập Hội CĐV để rồi chỉ phạt tiền CLB này mà không có biện pháp răn đe hay chế tài. Cũng không thể lấy lý do vì diễn ra trên sân Hàng Đẫy nên chỉ treo sân Hàng Đẫy, còn CLB Hải Phòng thì không chịu trách nhiệm với các CĐV gây rối trên sân khách.

Bên cạnh đó, có một lý do tế nhị mà cả VFF lẫn VPF cần phải giải tỏa đó là việc “vừa đánh trống vừa thổi còi” khi ông chủ tịch CLB Hải Phòng cũng là phó chủ tịch VPF nên việc xử phạt rất dễ được châm chước hoặc vướng mắc “tình cảm”. Ngoài ra, có một câu hỏi cần đặt ra đó là trận cầu trên ai cũng dự báo rất căng thẳng, rất nhiều khả năng xảy ra sự cố, thế nhưng các lãnh đạo của VPF lẫn VFF đều vắng mặt rồi sự việc vỡ lở thì đưa ra hàng loạt lý do như nhà xa, con đau, mẹ ốm…

Phạt CLB Hà Nội thiếu trách nhiệm thì đúng nhưng còn hàng loạt thành viên, những bộ phận vô trách nhiệm vẫn được che đi thì rõ là bản án trên không công bằng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.