Cầu thủ bị tạt a-xít lần đầu xuất hiện trước công chúng

(PLO)-Cầu thủ bị tạt a-xít, Faisal Halim nghẹn ngào trong lần đầu xuất hiện kể từ khi anh bị một kẻ không rõ danh tính tấn công bằng axit hồi tháng 5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cầu thủ bị tạt a-xít
Cầu thủ bị tạt a-xít Faisal Halim lần đầu xuất hiện sau vụ việc. Ảnh: BERNAMA

“Tôi chưa bao giờ gây ra vấn đề cho bất kỳ ai”, cầu thủ bị tạt a-xít Faisal Halim nghẹn ngào nói về vụ việc.

Faisal Halim 26 tuổi, là cầu thủ trụ cột của CLB Selangor FC (SFC) và đội tuyển quốc gia Malaysia, cho biết anh đối xử bình đẳng với mọi người và không kiêu ngạo với bất kỳ ai, bất kể địa vị xã hội của họ.

Nổi tiếng với phong thái vui vẻ trên sân bóng, Halim tiết lộ có lẽ anh sẽ phải thay đổi tính cách để trở nên “xa cách” hơn vì sự an toàn của chính mình.

“Mọi người đều biết tính cách của tôi. Faisal Halim không bao giờ kiêu ngạo với bất kỳ ai, dù họ ở cấp dưới hay cấp trên tôi, và tôi đối xử với mọi người tốt nhất có thể.

Tôi luôn mỉm cười khi gặp mọi người. Sau chuyện này, có lẽ tôi cần phải tránh xa vì lợi ích của mình vì tôi đã quá tử tế với mọi người. Tôi không biết mình có kẻ thù nào hay không vì tôi chưa bao giờ gây ra vấn đề cho ai”, cầu thủ bị tạt a-xít Halim chia sẻ tại Trung tâm huấn luyện Selangor FC.

cau-thu-bi-tat-a-xit.jpeg
Faisal Halim nghẹn ngào nói về vụ việc.

Với tư cách một người cha luôn coi trọng tình cảm của gia đình, Halim thừa nhận vụ việc gây không ít khó khăn với mình. Thậm chí, anh chỉ được ôm con trai cách đây 4-5 ngày kể từ sau vụ bị tấn công bằng a-xít.

“Tôi gắn bó với con trai mình. Mỗi lần ra nước ngoài, cháu lại đau ốm, nhớ bố. Sau sự việc này, suốt một tháng trời, tôi không thể thể hiện tình cảm hay được ôm con vào lòng.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa được ngủ chung với cháu. Con trai là sức mạnh và là chỗ dựa tinh thần của tôi. Tôi hy vọng sẽ chấp nhận những gì đã xảy ra với một trái tim rộng mở và có thể tặng ‘một món quà’ cho con trai tôi”, Halim chia sẻ thêm.

Sau khi bị một kẻ tấn công không rõ danh tính tạt a-xit tại một trung tâm mua sắm ở Petaling Jaya vào ngày 5-5, Faisal bị bỏng a-xít cấp độ 4.

Vào ngày 25-5, CLB Selangor FC cũng xác nhận, cầu thủ chạy cánh Faisal Halim đã xuất viện sau khi trải qua bốn cuộc phẫu thuật sau vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.