Câu chuyện cảm động về chiếc HCV Olympic đầu tiên của Kosovo

(PLO)- Bên lề những chiếc huy chương là cả một câu chuyện đầy cảm xúc của các VĐV tại Olympic Rio 2016.

Nếu như chiếc HCV Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam do xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mang giá trị tinh thần rất lớn thì chiếc HCV đầu tiên của Kosovo lại có giá trị nhân văn.

Chủ tịch IOC trực tiếp trao HCV cho Majlinda Kelmendi.

Kosovo là đất nước vừa tách rời khỏi Serbia năm 2008. Và hôm nay nữ võ sĩ Judo Majlinda Kelmendi đã mang về chiếc HCV đầu tiên cho quốc gia này.

Với thành tích này cô võ sĩ 25 tuổi vô địch hạng 52 kg vinh dự được đích thân chủ tịch IOC trao HCV.

Sau khi thực hiện lễ trao huy chương, Majlinda đã chạy quanh khán đài hô vang “Kosovo, Kosovo”.

Một đất nước trải qua nội chiến triền miên, các thế lực đòi ly khai và quân nổi dậy đã cướp đi cơ hội của nhiều thế hệ trẻ chơi thể thao và cắp sách đến trường. Majlinda cũng nằm trong số đó.

Hôm nay bạn có mặt ở nhà nhưng sau một đêm thức dậy, bạn có còn cha mẹ, người thân hay không. Ngôi trường bạn học có còn hay không thì không thể biết được - Đó là tâm sự của cô gái vàng đến từ Kosovo sau khi mang về chiếc HCV đầu tiên cho quốc gia non trẻ này.

Sau khi trao HCV cho Majlinda, người đứng đầu IOC Thomas Bach được nghe câu chuyện cảm động khi đứng trò chuyện hồi lâu với cô gái vàng và báo chí.

"Một năm trước đây ông (chủ tịch IOC Thomas Bach) đã đến đất nước tôi để cổ vũ, hỗ trợ cho đất nước tôi phát triển thể thao. Để thể thao xóa tan hận thù và bom đạn. Và ông có nói với tôi rằng ông muốn thấy tôi tại Olympic Rio…Và hôm nay thì trên cả tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là một giấc mơ thành hiện thực".

Nghe đến đây, cả người đứng đầu IOC và Majlinda cùng bật khóc rồi ôm nhau. Nhiều nhà báo quốc tế chứng kiến câu chuyện cũng không cầm được nước mắt.

Majlinda Kelmendi khóc nức nở vì quá cảm động.

Tại Olympic London 2012, Majlinda “chiến đấu” trong màu cờ sắc áo của Albania vì lúc đó gia đình cô đi lánh nạn tại quốc gia này. Và Majlinda đã đoạt hai danh hiệu vô địch thế giới.

Chiếc HCV Olympic đầu tiên Majlinda mang về cho Kosovo còn có giá trị hơn cả một chiến tích. Nó mang lại thông điệp “hãy từ bỏ xung đột, chiến tranh để con người có thể chơi thể thao, trẻ em được cắp sách đến trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.