Casillas và Puyol cùng lên tiếng xin lỗi vì sự cố ‘gay’

(PLO)- Iker Casillas khẳng định tài khoản Twitter của anh bị hack và lên tiếng xin lỗi, còn Puyol cũng xin lỗi vì sự cố về giới tính thứ ba.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huyền thoại Tây Ban Nha và Real Madrid Iker Casillas đính chính mình không phải gay và tiếp tục thông điệp thứ hai là ai đó đã “hack” vào trang xã hội của mình.

Điều này khiến cho đồng đội cũ ở tuyển Tây Ban Nha và là huyền thoại Barcelona Carles Puyol phải lên tiếng xin lỗi vì những lời bình phẩm mang tính chia sẻ.

Iker Casillas bảo trang xã hội của mình bị...hack. Ảnh: Getty

Iker Casillas bảo trang xã hội của mình bị...hack. Ảnh: Getty

Trên tài khoản Twitter của cựu thủ môn 41 tuổi này trước đó đã đăng dòng trạng thái “Tôi hy vọng bạn tôn trọng tôi: Tôi là gay”.

Ngay lập tức cựu trung vệ Barcelona Carles Puyol vào chia sẻ: “Này Iker đã đến lúc kể ra những câu chuyện của chúng ta...”.

Thông tin gần nhất, Iker Casillas đã chính thức lên tiếng rằng tài khoản Twitter của mình bị “hack”.

Casillas viết: “Tài khoản bị “hack”. Rất may là mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi xin lỗi những fan của tôi, những người theo dõi trang của tôi. Và tất nhiên tôi xin lỗi rất nhiều đến cộng đồng giới tính thứ ba”.

Khổ thân ông bạn Puyol cũng phải lên tiếng tự xin lỗi những gì mình đã bình phẩm về Casillas.

Puyol viết: “Tôi đã mắc lỗi lầm. Tôi xin lỗi về trò đùa tai hại này, nó chẳng gây ra những tác hại nhưng nó hoàn toàn phản cảm. Trong tôi vẫn một lòng tôn trọng cộng đồng giới tính thứ ba”.

Sau thông điệp của Casillas, cầu thủ Úc Joshua Cavallo đã rất tức giận. Anh là một cầu thủ thuộc giới tính thứ ba (gay) và anh công khai điều này chứ không úp mở.

Joshua Cavallo viết đầy tức giận: “Này Iker Casillas, này Carles Puyol làm trò đùa và cười cợt như thế à, hãy biến đi. Những người thuộc giới tính thứ ba đang có một cuộc hành trình đầy khó khăn và thách thức. Không thể đùa cợt như thế”.

Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha có vợ là phóng viên truyền hình Sara Carbonero. Cả hai có hai cậu con trai kháu khỉnh. Cặp đôi này li hôn vào năm ngoái.

Iker Casillas được fan tôn là “thánh” với 725 lần khoác áo Real Madrid và là nhà vô địch World Cup 2010.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.