Cao Văn Triền, Danh Trung có được như Chanathip, Theerathon?
TẤN PHƯỚC
(PLO)- Cao Văn Triền và Trần Danh Trung của Sài Gòn FC sẽ được gửi sang CLB Ryukyu thuộc J-League 2 theo dạng cho mượn một mùa để thử sức.
Với bóng đá Nhật, cầu thủ đi đến một CLB theo “ngạch” cho mượn có hai dạng. Một là thử việc và hai là mối quan hệ. Ở đây thì cả Cao Văn Triền và Danh Trung hội tụ cả hai yếu tố: Từ mối quan hệ đi đến thương lượng rồi thử việc. Cả hai được lãnh đạo CLB Sài Gòn, trong đó có những nhà quản trị người Nhật bàn bạc và đưa họ sang với mục tiêu ban đầu là đá bóng và sau đó có thể là những kế hoạch x, y, z tùy theo khả năng và sự hòa nhập của hai cầu thủ này.
Với kiểu cho mượn đấy thì khác hẳn với hai cầu thủ Thái Lan rất thành công ở J-League và nên nhớ là J-League 1 là hạng đá cao nhất ở Nhật. Chanathip khi muốn ra nước ngoài thi đấu, tiền vệ nhạc trưởng của Thái Lan này được chính các CLB Cansadole Sapporo của Nhật sang và đặt vấn đề sau khi xem Chanathip thể hiện ở Thai-League lẫn đội tuyển Thái Lan. Ở đây cũng phải thừa nhận phía CLB Cansadole Sapporo rất cẩn trọng khi họ đặt vấn đề mượn theo hợp đồng giữa hai CLB và sau 18 tháng thì Cansadole Sapporo mua hẳn Chanathip từ Muangthong Utd của Thái Lan.
Còn với Theerathon, cầu thủ này sang CLB Vissel Kobe đá một mùa, sau đó mới sang Yokohama, đội bóng mà chính Theerathon tâm sự là phù hợp hơn và có nhiều cơ hội để anh ra sân hơn.
Hy vọng Cao Văn Triền, Danh Trung sẽ không khổ sở như Công Phượng (ảnh lớn) hay Xuân Trường xuất ngoại dạng cho mượn. Ảnh: CTV
Với Cao Văn Triền và Danh Trung, cả hai chưa có sự chủ động như Chanathip và Theerathon mà chủ yếu là dẫn dắt của “người lớn” tạo điều kiện gửi sang CLB Ryukyu đá J-League 2.
Bóng đá Việt Nam đã có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu và ngoại trừ Đặng Văn Lâm, hầu hết là đi theo dạng cho mượn hoặc thử việc.
Hy vọng Cao Văn Triền, Danh Trung cùng đi bằng “ngạch” cho mượn nhưng sẽ không rơi vào vết xe của các cầu thủ đàn anh và đi trước.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.