Cánh cửa về Chelsea đã đóng sầm với John Stones

(PLO)- Mourinho đã ra giá từ 20 triệu bảng, chốt giá 27 triệu bảng rồi giá cuối cùng 30 triệu bảng…nhưng chủ tịch Bill Kenwright của Everton lên tiếng: “Everton không bán trung vệ 21 tuổi của mình”.

Lời tuyên bố của vị đứng đầu CLB Everton như cánh cửa đóng sầm lại với trung vệ này khi anh rất ước ao về Chelsea để được ra đấu trường Champions League.

 Cánh cửa về Chelsea đã đóng sầm với John Stones

Nhiều tháng nay Stones bày tỏ nguyện vọng được ra đi để “ra biển lớn” cùng Chelsea; MU cũng rất muốn nhảy vào phổng tay trên. Các đàn anh của Stones như Rio khuyên Stones nên về MU nếu muốn được ra sân thường xuyên. Stones đôi lúc cũng thuận theo. Tuy nhiên gần đây hàng phòng ngự Chelsea nhất là hai trung vệ có dấu hiệu xuống sức thì Stones bỗng trở nên thích Chelsea hơn. Mourinho cũng rất quyết liệt với phi vụ này.

Thị trưởng chuyển nhượng Anh khóa cửa vào ngày 1-9 làm cho trung vệ trẻ phân tâm nhưng cuối cùng chỉ tịch Bill ra tay để Stones tập trung vào thi đấu: Everton chính thức từ chối mức giá cuối cùng Chelsea đưa ra là 30 triệu bảng để có Stones. Cả HLV Roberto Martinez và chủ tịch Bill đều ra thông điệp chính thức là Stones không đi đâu cả. Trang web của Everton còn khẳng định từ khi mùa giải bắt đầu thì Everton đã không muốn chuyển nhượng cầu thủ của mình nhưng các CLB cứ chèo kéo làm nhiều cầu thủ phân tâm. “John không phải để bán, cầu thủ này có giá trị cao và thành tố quan trọng trong đội hình A của Everton. Còn HLV Maritinez thì sử dụng Stones cho kế hoạch lớn ở vị trí trung vệ.
Stones rất muốn ra đi và nhiều lần bày tỏ điều này, nhưng không được. “Đây là thời điểm thách thức của CLB, cậu ấy hãy tập trung cho đội. Everton đang có kế hoạch lớn và Stones là thành tố quan trọng”, Martinez nói.
Lãnh đạo Everton còn đánh tiếng: các CLB không nên làm cho một tài năng trẻ như Stones quá phân tâm, hãy để cậu ấy tập trung vào chuyên môn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.