Mourinho…chảnh

(PLO) - Biết Stones rất muốn về Stamford Bridge nên Mourinho chơi đòn thâm và chảnh trước đồng nghiệp của đội bóng…nhỏ.

Đang dẫn đội du đấu tại Mỹ, nhà cầm quân Mourinho của Chelsea tung ra bức thông điệp “26 triệu bảng cho hậu vệ John Stones (21 tuổi) từ Everton về Chelsea. Phía Everton trả lời trong vòng 48 giờ đồng hồ, không thì… dẹp”.

John Stones đang nghe chỉ đạo của HLV Roberto Marti

Với thông điệp này, Mourinho đang đẩy đồng nghiệp người Tây Ban Nha Roberto Martinez của Everton vào thế khó. Lúc đầu Mourinho đưa ra giá 20 triệu bảng nhưng Martinez chê đồng nghiệp giàu sang mà… keo.

Tuy nhiên mối quan hệ của hai nhà cầm quân căng hơn khi nghe lời nhận xét của Gary Cahill, rằng Stones rất muốn về Stamford Bridge vì cậu ấy rất muốn được dự Champions League. Khi biết điều này, Mourinho tung đòn… thâm trước đồng nghiệp của đội bóng nhỏ. Mourinho vừa tỏ thái độ dứt khoát lại vừa nâng lên thêm sáu triệu bảng để mua Stones. Trong khi Martinez muốn bèo lắm tỉ phú Avramovich phải trả cho Everton trên 30 triệu bảng.
Về mặt đường dài thì Stones là bước đường rất chuẩn để thay thế John Terry.
Theo Mourinho thì đây là vụ mua sắm chủ đạo của Chelsea mùa này sau khi tậu được thủ môn Asmir Begovic từ Stoke City.
Vừa qua chiến lược gia người Bồ Đào Nha này cho rằng, nhiều CLB Anh như hai đội bóng thành Machester, Liverpool đã bỏ tiền ra mua chức vô địch… “Còn Chelsea ư? Chelsea đang vô địch nên không phải bỏ tiền ra mua và bảo vệ ngôi vô địch và Chelsea cũng chẳng có vụ đầu tư nào lớn cả”.
Khi nghe tin ông thầy Mourinho quyết liệt với Stones, đội trưởng John Terry cũng thấy… nóng đầu và tuyên bố: “Tôi còn hợp đồng với Chelsea hai mùa nữa. Tôi vẫn là trụ cột hàng phòng ngự của Chelsea”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.