Cái đầu lạnh của ông Park!

(PL)- Từ trận thắng Yemen 2-0, ông Park Hang-seo một lần nữa cho thấy sự toan tính lạnh lùng của mình để đạt mục đích trong cuộc chơi bóng đá ở đấu trường lớn châu Á.

“Chúng tôi cần 3 điểm và các tuyển thủ đã làm tốt” - HLV Park Hang-seo tâm sự. “Tôi có một số thay đổi ở những vị trí cần thiết và giàu kinh nghiệm hơn số còn lại để thắng Yemen. Dĩ nhiên, nếu chúng tôi ghi nhiều hơn hai bàn thắng sẽ tốt, mà quan trọng hơn cả vẫn là một chiến thắng”.

Sự tinh tế trong cách sử dụng con người và cách chơi đã giúp ông Park có những lần thắng thế đồng nghiệp rất ngoạn mục. Từ các sân chơi châu Á như vòng chung kết U-23 cho đến Asiad 18, ông thầy người Hàn Quốc đụng độ toàn các đối thủ mạnh hơn hẳn mình. Tuy nhiên, sự nhún nhường và thấu hiểu mình, biết rõ đối phương đã cho ông Park những giải pháp hoàn chỉnh.

Các đối thủ rất khó qua mắt HLV Park Hang-seo, như ba lần ông thắng đồng nghiệp lão luyện Eriksson khi vượt qua Philippines (hai lần ở bán kết AFF Cup 2018 và một trận giao hữu trước Asian Cup) dù lúc nào thầy Hàn cũng khiêm tốn nói mình còn phải học hỏi nhiều lắm.

Thầy Park chỉ đạo các học trò kiên trì tìm bàn thắng trước Yemen. Ảnh: ANH HỮU

Đến trận thắng Yemen, ông Park sớm nhìn ra những thay đổi trong hệ thống phòng ngự của đối phương đã chọn kiểu đánh vỗ mặt và tận dụng sự khéo léo của học trò để lấy hai tình huống cố định thành bàn thắng.

Cái hay của ông Park Hang-seo là dẫu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông đều luôn tỉnh táo với cái đầu lạnh và thường nhắc nhở các tuyển thủ Việt Nam không bay khỏi mặt đất. Thầy Hàn biết mình đang đứng ở đâu và cần làm gì, chứ không thỏa mãn ngủ quên trên chiến thắng. Ông nói rõ đội tuyển cần nỗ lực nhiều hơn để cải thiện bóng đá Việt Nam: “Các cầu thủ phải đi từng bước một vì chúng tôi không phải là đội bóng đứng đầu làng bóng châu Á”.

Nếu các học trò ông Park Hang-seo không thua ngược Iraq đầy tiếc nuối ở phút cuối thì đội tuyển Việt Nam đã không phải đá xong trận Yemen rồi hồi hộp chờ hai bảng còn lại đá xong để chờ số phận mình với suất vé vớt. Trận đấu có một chút sai số của cầu thủ trong hai trận ra quân khiến đội tuyển Việt Nam không thể có 1 điểm như dự báo trước giờ bóng lăn, chủ yếu do đối thủ quá mạnh chứ không phải ông Park đi lạc nước cờ.

Lời hứa với người hâm mộ

Sau những thành công lớn trong năm 2018, nhiều người bạn khuyên ông Park Hang-seo nên dừng lại để ánh hào quang với bóng đá Việt Nam còn sáng mãi. Ông thầy Hàn cũng thừa nhận mình chẳng có gì sai nếu không tiếp tục dẫn dắt các học trò nữa. Tuy nhiên, ông Park không chọn phương án an toàn ấy chỉ vì ông không hề muốn thất hứa với người yêu bóng đá Việt Nam. Hợp đồng của ông còn đến cuối năm 2019 và bên cạnh cơ hội giúp học trò đoạt vé chơi Olympic Tokyo 2020, thầy Park luôn để tâm đến chiếc cúp vàng bóng đá SEA Games hơn nửa thế kỷ làm món quà ý nghĩa cho giới hâm mộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.