Các tay đua miền Tây 'độc diễn' chặng 12 Cúp Truyền Hình

(PLO)-Chặng thi đấu 12 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2021 bất ngờ trở thành màn trình diễn xuất chúng của các tay đua đến từ miền Tây.

Chặng thi đấu dài 102km, xuất phát từ TP Huế đến TP Đà Nẵng tâm điểm dồn hết vào cuộc chiến giành áo chấm Đỏ trên đỉnh đèo Hải Vân. Sau nhiều năm lui về ở “ẩn”, tay đua có biệt danh “thần núi” Lê Ngọc Sơn (Tập Đoàn Lộc Trời) đánh dấu sự trở lại bằng cuộc cạnh tranh khốc liệt, sòng phẳng với hai ngoại binh Javier Perez (TP.HCM Vinama) và áo Vàng Loic Desriac và Nguyễn Hoàng Sang (Bike Life Đồng Nai) để tạo thành tốp dẫn đầu chinh phục đỉnh Hải Vân Quan.

Các tay đua tốp đầu chinh phục đèo Phước Tượng.

Tay đua Lê Ngọc Sơn (83) thiếu may mắn trong một ngày thi đấu xuất thần.

Chỉ tiếc rằng khi cách đỉnh đèo khoảng 1 km, trong pha đôi công với các đối thủ, tay đua gốc Đồng Tháp Ngọc Sơn đã bất cẩn té ngã dẫn đến sự cố về xe và vuột mất cơ hội cạnh tranh giải “Vua leo núi”!

Nếu như trước giải đấu, đương kim áo chấm Đỏ Javier, Loic, Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) được điểm mặt là những ứng viên tranh chấp danh hiệu “Vua leo núi” thì bất ngờ “cánh chim lạ” Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) tỏa sáng, xuất thần đánh bại những ứng viên mạnh nhất để trở thành tay đua đầu tiên chinh phục Hải Vân Quan.

Nguyễn Phạm Quốc Khang gây bất ngờ trên đỉnh đèo Hải Vân.

Với 15 điểm thưởng đèo loại II, tay đua người Vĩnh Long thi đấu trong màu áo đội Bike Life Đồng Nai - Quốc Khang xuất sắc vượt lên chiếm ngôi đầu áo chấm Đỏ, danh hiệu trước đó đang thuộc về Nguyễn Văn Dương (Hà Nội).

Sau những pha cạnh tranh quyết tử giữa ba “ông lớn” trên đỉnh đèo, cuộc đổi ngôi áo Vàng dần ló dạng khi nhóm 26 tay đua tăng tốc tiến về đích đến TP Đà Nẵng. Trong số này, tay đua xếp thứ 2 bảng tổng sắp Nguyễn Trường Tài chỉ kém Loic Desriac chưa đầy một giây đồng hồ đã trở thành đối thủ đe dọa trực tiếp ngôi vị dẫn đầu của tay đua Bike Life Đồng Nai.

Tay đua TP.HCM Vinama Nguyễn Trường Tài (1) cán mức đến hạng nhì đoạt luôn áo Vàng...

...trong khi chiến thắng chặng 12 thuộc về Tấn Hoài.

Và với màn so đọ nước rút chỉ kém Nguyễn Tấn Hoài tại mức đến, Nguyễn Trường Tài đã chính thức vượt lên gác lại Loic 5,01 giây, vượt lên dẫn đầu danh hiệu cao quí nhất giải đấu sau 12 chặng. 

Trên bảng điểm áo Xanh, Tấn Hoài cũng củng cố vững chắc ngôi vị số 1 giải “tốc độ” với 96 điểm, rộng cửa bảo vệ danh hiệu anh đã giành được mùa giải 2020 nhờ hơn hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group) 20 điểm.

Ông Ngô Quang Vinh chúc mừng tay đua Nguyễn Trường Tài.

Áo chấm Đỏ sau 12 chặng thuộc về Nguyễn Phạm Quốc Khang. ẢNH: ANH THUẬN

Trên bảng tổng sắp đồng đội không có sự xáo trộn nào khi êkíp Bike Life Đồng Nai tiếp tục duy trì ngôi đầu, xếp trên hai đội mạnh TP.HCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp.

Sáng ngày 19-4, các tay đua bước vào chặng đấu 13 từ TP Đà Nẵng đến TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Đây cũng là chặng đua đường trường có cự ly 90 km, ngắn nhất giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.