Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2017

Các ngoại binh sẽ ‘hiện hình’ trên đỉnh Măng Đen

(PL)- Chặng 9 xuất phát từ Pleiku đi Kon Tum (dài 101 km) vượt đỉnh Măng Đen dự báo là thời cơ cho các nhân tố ngoại thể hiện khả năng leo đèo.

Đèo Măng Đen - địa điểm trọng yếu được đánh dấu là xuất phát điểm cho cuộc chiến đoạt chiếc áo đỏ “vua leo núi” chung cuộc. Măng Đen có độ dốc 10% nằm trên địa phận huyện Kon Plong, thuộc tỉnh Kon Tum có độ cao 1.100 m so với mực nước biển. Với nhiều cánh rừng nguyên sinh, thảm thực vật, hàng chục hồ và thác nước tự nhiên, Măng Đen còn được mệnh danh là Đà Lạt thu nhỏ của Kon Tum.

Sau tám chặng đua rất ẩn mình, ba ngoại binh Phounsavath (VUS), Desriac (Bikelife Đồng Nai), Josh (Premium Cycling Vĩnh Long) sẽ có cuộc so kè sòng phẳng với các ứng viên áo đỏ Tấn Hoài (áo đỏ Cúp Truyền hình 2016), Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), Mai Nguyễn Hưng (VUS), Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) hay Minh Tuấn (Quân khu 7)… Ngoài việc chạm vào danh hiệu áo đỏ, tay đua thắng đỉnh đèo còn có khả năng xoay chuyển cục diện ở giải thưởng áo vàng.

Đỉnh Măng Đen chỉ cách mức đến hơn 10 km buộc các HLV phải có những toan tính chiến thuật hợp lý cho “át chủ bài” của mình. Ảnh: PHẠM HUY

Theo đánh giá của giới chuyên môn, ba ngoại binh kể trên đều là những chân leo đèo cự phách. Cuộc so tài của họ với các tay đua nội trên đỉnh Măng Đen hứa hẹn những bất ngờ thú vị, trong đó những gương mặt trẻ sẽ lần đầu thách thức đàn anh.

Kết thúc chặng 8 (vòng quanh quảng trường Đại Đoàn Kết - Pleiku) với chiến thắng thuộc về tuyển thủ Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Văn Dương (Bikelife Đồng Nai) tiếp tục mặc áo vàng và dẫn đầu giải áo trắng. Chiếc áo xanh tạm thời thuộc về tay đua Quân khu 7 - Huỳnh Thanh Tùng.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, dự báo Quân khu 7 sau chặng này tiếp tục bảo toàn ngôi đầu, bất chấp sự lăm le của các ứng viên Dược Domesco Đồng Tháp hay Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.