Bùi Minh Thụy bỏ cuộc, Bikefife Đồng Nai trắng tay

(PLO)- Cựu tuyển thủ quốc gia Bùi Minh Thụy tấn công đi tốp đầu và bỏ cuộc ở cuối lộ trình do thể lực khiến Bikilife Đồng Nai không thể chen chân vào tốp ba đồng đội giải đua xe đạp BTV Cúp 2017.

Tay đua Bùi Minh Thụy (trái) mới trở lại đường đua không theo kịp các đối thủ và bỏ cuộc.

Chặng thi đấu dài 128 km cuất phát từ Buôn Mê Thuộc về thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), các cuộc tấn công nội dung đồng đội diễn ra rất quyết liệt, buộc êkíp Dược Domesco Đồng Tháp từ bỏ hạng nhì đồng đội nhằm bảo toàn chiếc áo vàng cho tay đua Phạm Quốc Cường.

Với sự khơi mào của Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Cường Khang (Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) kéo theo Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Hà Kiều Tấn Đại (BTV Đại Nam Bình Dương) và Bùi Minh Thụy (Bikilfe Đồng Nai) tạo thành nhóm dẫn đầu, nới rộng khoảng cách hơn 2 phút so với chùm đông phía sau.

Cuộc đào thoát diễn ra rất suôn sẻ hơn nửa lộ trình thì lần lượt Bùi Minh Thụy, rồi Tấn Đại… do kém thể lực lần lượt bỏ cuộc giữa chừng. Sự bất lực của Minh Thụy gián tiếp khiến Bikelife Đồng Nai vuột mất cơ hội vươn lên hạng ba trên bảng tổng sắp đồng đội.

Dù không giúp được đội nhà cải thiện thành tích nhưng đấy cũng là nỗ lực rất đáng khen của Minh Thụy, anh giảm 16 kg trọng lượng cơ thể sau hai năm gián đoạn đường đua chuyên nghiệp. Ngoài Minh Thụy, chặng 7 có thêm 16 tay đua không hoàn tất được lộ trình thi đấu.

Nhóm áo vàng rượt đuổi các tay đua dẫn đầu tiến về địa phận Đắk Nông.

Mai Nguyễn Hưng giành chiến thắng chặng 7 đưa ANh Văn Hội Việt Mỹ nới rộng khoảng cách trên bảng tổng sắp đồng đội.

Tại mức đến Gia Nghĩa, Mai Nguyễn Hưng với kinh nghiệm dày dạn dễ dàng đánh bại Đức Tâm, Cường Khang giành chiến thắng 3 giờ 05’47”.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM gia tăng khoảng cách với các đối thủ giành vị trí dẫn đầu. Gạo Hạt Ngọc Trời và Dược Domesco Đồng Tháp tạm xếp hạng nhì, ba chung cuộc.

Các tay đua chắng cuộc trên bục nhận thưởng chặng 7.

Ở giải thưởng áo vàng, Phạm Quốc Cường tồng thời gian 19 giờ 35’44” tạm giữ ngôi đầu. Áo xanh sau 7 chặng thuộc về Lê Nguyệt Minh (Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) trong khi Nguyễn Minh Luận (Tuyển Việt Nam) tạm dẫn đầu giải áo trắng.

Sáng 11-12, các tay đua tranh tài chặng 8 vòng quanh thị xã Gia Nghĩa lộ trình dài 45 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.