Bóng không lăn ở Đồng Tháp

1987: Đồng Tháp đã là một đội bóng bách chiến bách thắng ở giải hạng Nhì. Một tập thể trẻ thời HLV Đoàn Minh Xương, Phạm Duy Tiến luôn cháy hết mình.

Hồi đấy, cố nhà báo Tường Vy xem Đồng Tháp thi đấu mà sợ vì họ thi đấu như bằng những đôi chân mượn.

Thời đấy Đồng Tháp mỗi lần thi đấu là khán giả nhà tiền hô hậu ủng. Có người đi đò từ vùng sâu, vùng xa nấu xôi, mang cơm nắm theo rồi chực chờ trước cửa sân để xem cầu thủ nhà thi đấu. Có người nấu cả nồi chè để mong các em cầu thủ tập xong có cái gì bỏ vào bụng.

Và cầu thủ Đồng Tháp cứ chân chất như người miền Tây bình dị. Họ lên hạng rồi đá giải hạng Nhất để lên đội mạnh mà cứ như chơi vì ra sân là hết mình và “Ngày mai có vào nhà thương nằm thì cũng vẫn đá như thế!”.

1989

Lần đầu đá hạng cao nhất, Đồng Tháp đã vô địch ngay trên sân Hàng Đẫy trước một Thể Công lừng lẫy.

Ngày đó, cầu thủ Đồng Tháp về Sa Đéc ai cũng có chiếc Cúp 81 chạy vi vu làm phần thưởng. Thế mà sau đó có cầu thủ vẫn chia tay đội về quê lo làm ruộng. Cũng có cầu thủ được cấp nhà tạm ở gần Sở Thể thao tại Sa Đéc như Lai Hồng Vân, Trịnh Tấn Thành…

Cũng từ đó trở đi, Đồng Tháp được nhiều đội nể nang vì chịu chi. Cái thời mà ông Sáu Thành làm giám đốc Sở dám tuyên bố “tiền đạo hay không bằng tiền mặt nhiều”.

2014

Sau nhiều lần lên hạng rồi xuống rồi lại lên, chưa bao giờ cầu thủ Đồng Tháp thấy sướng như lần này. Sướng vì họ là một tập thể trẻ đùm bọc lẫn nhau. Sướng vì có HLV Phạm Công Lộc về khiến nhiều cầu thủ bỏ những hợp đồng hấp dẫn ở đội khác để trở về khoác áo quê nhà.

Cái sân Cao Lãnh vẫn được xem là thánh địa và ở đấy những trận có Đồng Tháp vẫn có những bà mẹ ngồi nhai trầu xem các con thi đấu.

Thế mà bây giờ thì Đồng Tháp bói không ra tiền để nuôi đội bóng dù là sống tạm mùa này rồi mùa tới hy vọng “lúa về”.

Hôm qua (24-10), một số cầu thủ Đồng Tháp tâm sự với tôi: “Giờ thì chúng em dang dở đi cũng không được, ở thì không xong”.

Hôm qua, tại quán cà phê Nghệ Sĩ của nhạc phụ Trần Công Minh, nhiều ông lão tóc bạc trắng ngồi rít thuốc Lào than thở: “Có một đội bóng mà cũng nuôi không được nay còn gì để sướng…”.

Hy vọng phút 89 Đồng Tháp sẽ hồi sinh từ tình thương của doanh nghiệp để rồi lại sống lây lất từng mùa chuyên nghiệp…

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.