Bóng đá Việt Nam thua mãi thành quen!

(PL)- HLV Hữu Thắng xin từ chức ngay sau trận thua U-22 Thái Lan và đến lượt bầu Đức cũng xin rời khỏi VFF. Rồi còn ai nữa?

Ông thầy Hữu Thắng của đội U-22 Việt Nam sau khi xin rời khỏi ghế đã khẩn khoản dư luận đừng chỉ trích các cầu thủ nữa bởi họ đã làm hết mình rồi. HLV Hữu Thắng cũng thừa nhận sự nghiệt ngã của bóng đá tại sân chơi SEA Games 29 vượt quá tầm kiểm soát của ông. Và việc Hữu Thắng xin từ chức chẳng có gì bất ngờ khi ông đã chuẩn bị sẵn tâm thế nói lời chia tay, cho thấy sự dũng cảm và lòng tự trọng của một nhà cầm quân.

Càng nghiệt ngã hơn cho thầy trò HLV Hữu Thắng ở đấu trường SEA Games kỳ này nhận được sự hậu thuẫn rất lớn và điều quan trọng nhất là ông có trong tay lứa cầu thủ trẻ giàu tài năng suốt nhiều năm qua của bóng đá Việt Nam. Trong số này, quân của bầu Đức thường chiếm hơn nửa đội hình xuất phát ra sân nhưng rồi không thể vượt qua cửa Thái Lan định mệnh.

Bầu Đức từng chỉ thẳng các quan chức VFF và chỉ ra những phần yếu kém làm trì trệ bóng đá nước nhà. Ảnh: CTV

Khi ngồi vào ghế phó chủ tịch VFF, ông cũng không ngần ngại nói thẳng, nói thật rằng ai không làm được thì nghỉ đi, để những người có năng lực lên điều hành. Ảnh: XUÂN HUY

Đau và tiếc nhất chỉ có thể là bầu Đức!

Bởi ông đã nuôi dưỡng lứa cầu thủ trẻ Học viện HA Gia Lai JMG suốt 10 năm qua chỉ mong chờ vào ngày hái quả ngọt SEA Games. Cuối cùng mộng vỡ tan tành.

Vì tin tưởng nên bầu Đức đã táo bạo đánh cược cả vị thế của mình với câu nói đầy kiêu hãnh: “Hãy gọi tôi là Đức “nổ” nếu không vô địch SEA Games!”. Ông còn không ngần ngại đòi từ chức phó chủ tịch VFF vì bầu Đức thừa hiểu sứ mệnh và tâm huyết của ông với bóng đá Việt Nam đã vượt quá tầm kiên nhẫn.

Bầu Đức hứa sẽ nộp đơn từ chức sau khi đi công tác về và không biết ông có hô hào các quan chức VFF nghỉ luôn hay không. Thực tế ông cũng chẳng say đắm gì chiếc ghế phó chủ tịch VFF vì ngay từ đầu ông đã nói rằng muốn đồng hành với Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chăm bẵm lứa cầu thủ trẻ cho mục tiêu vàng SEA Games.

Duy có điều những lần tâm sự của bầu Đức về ngôi nhà chung VFF thì còn đúng lắm: “Chúng tôi không làm được thì phải nghỉ cho người khác giỏi hơn làm!”.

Buổi chiều Malaysia trên sân Selayang cũng có một vài quan chức VFF ngồi ghế VIP chứng kiến cái thua bạc nhược của thầy trò Hữu Thắng dù cửa vào bán kết rộng hơn người Thái.

Họ bình thản như bóng đá Việt Nam thua mãi thành quen. Chỉ có thói quen từ chức như bầu Đức, như HLV Hữu Thắng là điều còn quá xa lạ.

Anh hùng và tội đồ

Cựu tuyển thủ Tuyết Mai chia sẻ: “Anh hùng và tội đồ là khoảng cách quá gần. Nếu đội tuyển U-22 Việt Nam giành chiến thắng trước người Thái thì họ là những người hùng của dân tộc. Ngược lại, nếu thất bại thì họ trở thành những kẻ tội đồ. Bóng đá luôn nghiệt ngã như vậy. Có chơi thì phải chấp nhận. Với riêng cá nhân tôi, tôi thấy buồn, tiếc nuối nhưng tôi không bao giờ trách họ. Bởi tôi từng là người trong cuộc, là đồng nghiệp nên tôi hiểu và đồng cảm với họ. Hơn ai hết, họ mới là những người khát khao ghi bàn và chiến thắng hơn cả”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.