Bóng đá Việt Nam: Mệt mỏi tìm thầy

(PL)- Cuộc khủng hoảng HLV trưởng các đội tuyển quốc gia không phải chuyện rất cũ mà luôn mới vì rất khó cho VFF làm vừa lòng dư luận.
Sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Miura, trường phái Nhật Bản liền bị quên đi, dù rằng trước đó nhiều người luôn nói thầy Nhật phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Phương án dùng thầy nội tạm thời cho hai trận thủ tục cuối cùng vòng loại World Cup 2018 đã được Ban Chấp hành VFF vẽ ra vẫn chưa đủ lông đủ cánh. HLV Huỳnh Đức viện cớ chăm lo cho SHB Đà Nẵng nên từ chối, đồng nghiệp Hữu Thắng cũng ậm ừ cho qua chuyện, ông Hoàng Anh Tuấn chưa đủ chín để làm lái trưởng,…

Con đường mới cho thầy nội chắc hẳn sẽ không bằng phẳng, không phải do những cái tên nêu trên không đáp ứng đủ tiêu chí của VFF mà bởi họ lường sức mình khó chịu nổi áp lực quá lớn trên tuyển. Thành công của thầy nội (nếu có) sẽ được nhiều người vui thì vỗ tay vào, còn ngược lại (khả năng này lớn hơn) thì chắc chắn trăm dâu sẽ đổ đầu tằm.


HLV Calisto và học trò Lê Huỳnh Đức trong những năm 2002 khi gắn bó với nhau ở AFF Cup.  Ảnh: XUÂN HUY

Tấm gương thầy nội Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc vài năm trước đủ làm thức tỉnh những đồng nghiệp yêu thích thử thách và có máu… liều sẽ cân nhắc mình đừng đùa với lửa.

Khi mọi toan tính mời HLV trong nước trên đà phá sản thì cái tên Calisto đã hâm nóng trở lại lời hứa của VFF rằng sau tết Nguyên đán sẽ giới thiệu thầy mới cho các đội tuyển quốc gia. Ông thầy người Bồ Đào Nha không xa lạ với người yêu bóng đá Việt Nam khi từng dẫn dắt học trò đăng quang AFF Cup 2008.

Thế nhưng khả năng HLV Calisto kết duyên trở lại với VFF vẫn là một dấu hỏi lớn và rất thấp, dù mức độ an toàn khi ký hợp đồng với người cũ rất cao.

Chắc chắn ông Calisto chưa thể quên những lần cơm không lành, canh không ngọt với VFF suốt một thời gian dài cho đến trước khi vô địch Đông Nam Á. Thậm chí lần ấy nếu đội tuyển quốc gia không lên ngôi thì ông thầy người Bồ đã không còn gắn bó đến AFF Cup 2010.

Đến thời điểm này, HLV Calisto chưa nhận bất cứ lời mời chính thức nào từ phía VFF nhưng ông đã nhắn nhủ bóng đá Việt Nam muốn phát triển hãy chăm lo đào tạo trẻ nhiều hơn nữa, chứ không thể mong chờ vào mỗi lứa cầu thủ nhà bầu Đức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.