Bóng đá TP.HCM cần ‘cần câu’

(PL)- Khi LĐBĐ TP.HCM được thành lập năm 1990, người hâm mộ ngạc nhiên khi vị trí chủ tịch LĐBĐ TP.HCM là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Huấn mà mọi người hay gọi là Ba Huấn.

Ông Ba Huấn khi làm chủ tịch LĐBĐ TP.HCM đã nói thẳng: “Tôi không biết quả bóng có mấy múi nhưng tôi là người mê bóng đá và mong bóng đá TP.HCM phát triển vì đó cũng là ao ước của người dân TP.HCM. Tôi biết bóng đá Sài Gòn từng nổi tiếng với các anh Đỗ Thới Vinh, Phạm Văn Rạng, Tam Lang, Tư Lê, Cù Sinh, Cù Hè… và tôi muốn bóng đá TP.HCM tiếp tục có nhiều nhân tài được cả nước yêu mến như các anh ấy…”.

Và công việc đầu tiên của chủ tịch LĐBĐ TP.HCM nhiệm kỳ đầu là đứng ra làm cầu nối giữa tổ chức bóng đá và Thành ủy, UBND TP.HCM. Ông nói bằng tất cả nỗ lực và quyền hạn của mình ông sẽ đứng ra đảm bảo cho bóng đá TP.HCM có cơ chế thoáng để phát triển với những chiến lược cụ thể. Và ông khẳng định với câu nói mà các thành viên trong LĐBĐ TP.HCM ai cũng hào hứng đó là: “Tôi sẽ xin cho các anh em ở LĐBĐ TP.HCM có cần câu để câu chứ không xin cá cho LĐBĐ TP.HCM”.

Cụ thể là khi Ban Chấp hành khóa I LĐBĐ TP.HCM được thành lập thì được giao ngay sân Thống Nhất để quản lý và còn được cơ chế đặc biệt miễn thuế trong thời gian đầu xây dựng và phát triển. Nhờ vậy mà chỉ sau 1-2 năm hoạt động thì LĐBĐ VN đã “xin” mượn trụ sở lẫn con người của LĐBĐ TP.HCM để thực hiện các hoạt động giao dịch chính. Nói như nhiều quan chức và giới bóng đá hồi đấy là “Chúa đã vào Nam”…

Nhắc lại chuyện của khóa I và cũng là thời hoàng kim của bóng đá Sài Gòn, hỏi ông tổng thư ký LĐBĐ TP.HCM khi đấy là ông Nguyễn Thanh Toàn về vai trò của người đứng đầu địa phương là phó chủ tịch UBND TP.HCM trong Liên đoàn có tác động như thế nào thì ông Toàn chia sẻ: “Phần cơ chế hay cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với LĐBĐ địa phương thì ông ấy thấu hiểu và bật đèn xanh hết để hoạt động còn chúng tôi chỉ làm công tác chuyên môn. Bóng đá TP.HCM phát triển thời điểm đấy và đứng đầu cả nước là nhờ sự phối hợp quan trọng đấy. Nói thật là điều này chúng tôi học hỏi và bắt chước Malaysia luôn mời những quan chức nhà nước cấp cao tham gia hoạt động Liên đoàn để có những cơ chế thoáng và định hướng cần thiết…”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.