Bóng đá thời… mặc cả

Sáng 30-3, tại sân Thống Nhất diễn ra lễ công bố điều lệ giải và bốc thăm giải hạng nhì 2015.

Buổi họp báo… gay cấn xung quanh chuyện đóng “sở hụi” của mỗi đội tham dự và chuyện thiệt thòi gần xa khi di chuyển đá giải… Thế mới thấy cái giải hạng nhì quốc gia nó cũng phức tạp chẳng khác giải phong trào… thắc mắc ì xèo và cũng dọa đòi bỏ giải.

Đại diện của đội Mancon vốn là một doanh nghiệp đã cho rằng mỗi đội nộp 170 triệu đồng cho ban tổ chức để tham dự giải là  quá nhiều. Phó Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi giải thích: “Vì trong đó có cả tiền mà các CLB gộp vào để trả tiền cho trọng tài chứ không phải như mọi năm là BTC địa phương trả dễ gây ra tiêu cực…”. Vị đại diện của Mancon tiếp tục cho rằng trọng tài có ăn lương nhà nước rồi mà còn thù lao nhiều quá (chừng 1 triệu đồng/trận). Thật bó tay. Ông Dương Nghiệp Khôi trả lời: “Đây là cái giá thấp nhất có thể chúng tôi đưa ra. Cao hay thấp thì… biểu quyết xem những đội đã tham dự giải hạng nhì nhiều lần trả lời ra sao?”. Cuối cùng cũng chẳng tìm được tiếng nói chung…

Kế đến đại diện đội trẻ CLB Đồng Nai không chịu cho rằng việc bố trí của ban tổ chức về các đội không phù hợp với địa lý các đội, chẳng hạn như Đồng Nai khi thi đấu sân khách quá xa. Thực chất cách đòi hỏi này mang màu sắc cục bộ địa phương. Bởi nếu như họ rơi vào bảng phải đi xuống tận Cà Mau để thi đấu thì sao. Hay Viettel có bản doanh tại Hà Nội nhưng cuối cùng họ phải di chuyển vào Đà Nẵng thi đấu... Phía Đồng Nai đòi bốc thăm may rủi cho các bảng. Và nếu như ban tổ chức… chiều theo điều này thì thật… khó. Nhưng đâu có dễ. Bởi thực chất cách đòi bốc thăm này may rủi thì lúc đó có khi Đồng Nai phải di chuyển xuống tận đất mũi Cà Mau đá thì sẽ như thế nào, đồng thời những CLB khác cũng sẽ lại rơi vào thế như Đồng Nai.

Những suy nghĩ mang tính cục bộ địa phương có những đội còn thiệt hơn cả nhưng họ có nói gì đâu. Nếu có một chút thiệt (không phải là thiệt nhất) rồi cứ quấy tung lên đòi bốc thăm, khi ấy các đội khác rơi vào thiệt thòi thì họ bảo “bốc thăm lại” thì sao.

Do địa hình, địa lý của Việt Nam có những đặc trưng riêng, có đội thiệt thòi tí nhưng có lẽ vì cái chung thì vẫn tốt hơn. Chứ đòi hỏi để mình được lợi hơn chút chút rồi đẩy đội khác vào thế khó hơn thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thậm chí khi xào lên bốc thăm may rủi tất cả thì cung đường di chuyển còn dài hơn thì lúc đó tốn kém còn nhiều hơn nữa.

          TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.