Bóng đá ở ‘ao làng’

(PL)- Chuyện chủ nhà Indonesia bốc thăm bóng đá nam Asiad 18 bị lỗi do thiếu hai đội Olympic UAE và Palestine, cùng sự phản ứng mạnh của Thái Lan cuối cùng lại hoãn mà không có thông báo chính thức nào. 

Rất nhiều chuyên gia nhận định nếu Asiad 18 không thuộc về một trong các nước Đông Nam Á thì tình hình không đến nỗi tệ hại đến thế.

Báo chí thì ra sức… đoán mò. Tờ Bangkok Post đưa tin hôm nay (25-7) bốc thăm lại có 26 đội, tức thêm UAE và Palestine so với lần bốc thăm ngày 5-7. Địa điểm bốc thăm là trụ sở AFC ở Kuala Lumpur. Nhưng trên trang web của AFC cũng như website của Ủy ban Olympic châu Á chẳng nói năng gì.

Đáng nói là sau lần bốc thăm lỗi, UAE và Palestine đã lên tiếng chỉ trích nặng nề, đòi tổ chức lại. Thế mà không hiểu sao chủ nhà Indonesia trì hoãn suốt gần cả tháng một sự kiện luôn có tính công khai. Nếu mọi thứ sòng phẳng, trong sáng thì khi mắc lỗi, họ tiến hành sửa ngay chứ không cần đợi bị các đội khách phản ánh một cách chính đáng. Cũng cần biết Thái Lan lên tiếng không sai, vì kết quả bốc thăm đưa họ vào bảng quá nặng ký trong khi Indonesia “may mắn” nằm ở bảng… nhẹ hều.

Olympic Indonesia trong lần bốc thăm ngày 5-7 rơi vào bảng cực nhẹ. Ảnh: JAKARTAPOST

Từ những sự cố trên, người ta có quyền nghĩ Asiad bị “ao làng hóa” khi nó rơi quyền đăng cai vào một nước Đông Nam Á, vốn bị nghi kỵ qua các kỳ SEA Games đầy rẫy toan tính hậu trường, phi thể thao.

Khổ thân cho HLV trưởng các đội bóng đá Olympic, chẳng biết dự liệu tình huống ra sao để chuẩn bị tốt nhất. Như HLV Park Hang-seo đang rất lúng túng trong việc tìm dữ liệu nghiên cứu đối thủ và lên các phương án cho từng trận đấu cụ thể.

Chưa từng thấy đại hội thể thao châu lục nào thiếu nghiêm túc như lần này ở Indonesia của môn bóng đá nam Asiad.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.