Bóng đá nữ hậu Asiad

(PL)- HLV Mai Đức Chung sau khi đoạt vé vào bán kết Asiad đã rất hạnh phúc với chiến tích chưa từng có và hết lời khen ngợi các học trò đã chiến đấu như những cảm tử quân.

Thực tế đẳng cấp của bóng đá nữ trong châu lục phân chia rõ rệt và trận thành công nhất vẫn là cuộc rửa hận tuyển nữ Thái Lan ở tứ kết khi trình độ của hai bên là ngang ngửa nhau.

Ông Chung cho biết sau Asiad sẽ tiến hành trẻ hóa tuyển nữ cho những mục tiêu mới. Chỉ tiếc là trong hai năm liên tiếp, bóng đá nữ Việt Nam không có sân chơi cọ xát ở Đông Nam Á gồm AFF Cup và SEA Games vào năm sau. Cho nên chiến dịch của ông Mai Đức Chung mới chỉ là ý tưởng và chắc hẳn sẽ gặp nhiều trở ngại vì rất cần sự phối hợp đồng bộ.

Vấn đề của bóng đá nữ Việt Nam không phải chỉ hô những khẩu hiệu ai cũng biết mà làm sao trẻ hóa trên một nền tảng thiếu bền vững. Cái khó nhất của bóng đá nữ chính là giải vô địch quốc gia nhiều năm qua vẫn quẩn quanh với sáu đội bóng, trong đó đội nữ Hà Nội vẫn rải quân đều cho hai đội bóng khác. Thêm nữa, lực lượng trẻ kế thừa ở các CLB thì khan hiếm và không đồng đều trong lúc VFF gom 30 cầu thủ nữ U-19 lại đào tạo ở trung tâm của mình để giải ngân hơn 30 tỉ đồng nhằm phục vụ cho Asiad 18.

Trong khi đó, VFF gần như chỉ đóng vai nhà tài trợ theo kiểu cho đi máy bay đường thẳng mà không phải đi vòng hoặc mới đây tung thưởng nóng 1 tỉ đồng cho các cô gái sau kỳ tích vào bán kết Asiad.

Chiến công của bóng đá nữ Việt Nam mới chỉ thấy nỗ lực của các cô gái theo kiểu vượt lên chính mình chứ không phải thản nhiên vào tốp 4 châu Á một cách bài bản.

Nên nhớ khi bóng đá nữ Việt Nam còn đứng trên đỉnh Đông Nam Á thì HLV Mai Đức Chung sau chuyến khảo sát bóng đá Thái Lan về đã đưa ra cảnh báo nền tảng của bóng đá Thái Lan là sự phát triển vững mạnh ở bóng đá học đường và đầu tư nghiêm túc của LĐBĐ Thái Lan ở mọi cấp.

Còn ta thì chỉ quan tâm mạnh khi gần có vé dự World Cup xong đâu lại vào đấy.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.