Bốn học sinh Trung Quốc 'bạo hành' một cậu bé bằng điếu thuốc

(PLO) – Tờ SCMP đưa tin bốn học sinh Trung Quốc đã bị bắt sau khi đăng tải đoạn video dùng điếu thuốc lá đang cháy dí vào một cậu bé tiểu học.
Đoạn video kéo dài hai phút 11 giây. Trong video, bốn thanh thiếu niên Trung Quốc dùng đầu lọc thuốc lá đang cháy dí vào một cậu bé đang bị trói.

Vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà ẩm thấp và nạn nhân không ngừng la hét van xin, theo Legal Evening News.

Hình ảnh chụp từ đoạn video cho thấy một cậu bé tiểu học bị 4 học sinh Trung Quốc tấn công dã man (Nguồn: SCMP)

Đoạn video được đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội ở tỉnh Chiết Giang hôm 21-6 và lập tức thu hút được sự chú ý của cư dân mạng.
Sau vụ việc, cảnh sát quận Qingyuan đã ban hành lệnh bắt giữ đối với bốn đối tượng trên.
Tờ báo này đưa tin, bốn tối tượng trên là sinh viên của một trường trung học cơ sở của quận, còn nạn nhân là một học sinh tiểu học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.