Say khướt, ăn bê tông mà tưởng là bột vừng

(PLO) - Vừa qua, tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc đã xảy ra một vụ việc rợn người. Một người đàn ông trong lúc say rượu đã ăn gần 250 gram bê tông một cách "ngon lành" vì tưởng đó là bột vừng.
Lúc đó, lực lượng cảnh sát tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã được người dân gần khu vực thông báo rằng một người đàn ông say rượu nặng đã bỏ bê tông vào miệng mình và ăn một cách thản nhiên.

Khi cảnh sát đến, người đàn ông này đã ăn phải gần 250 gram bê tông, ngay lập tức ông được đưa đến bệnh viện để súc ruột.

May mắn người đàn ông này không thiệt mạng vì bê tông chưa đến dạ dày

Sau khi tỉnh lại, người đàn ông này giải thích rằng ông đang rất đói sau một đêm uống nhiều rượu ở một quán bar địa phương. Thấy để sẵn một chiếc thùng trên đất, ông tưởng đó là bột vừng nên đã đến ăn.

Xô bê tông mà người đàn ông nhầm lẫn là bột vừng xay

Các bác sĩ cho biết rất may mắn vì bê tông vẫn chưa đến dạ dày nên không xảy ra hậu quả gì. Qua vụ này hy vọng người đàn ông này nên cẩn trọng hơn kẻo có chuyện như vậy lặp lại lần nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.