Bồ Đào Nha lạc quan kiểu AQ

(PLO)- Trước trận “siêu cúp” giữa nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha và nhà vô địch thế giới Pháp ở lượt trận cuối bảng F rạng sáng nay (24-6), Bồ Đào Nha lạc quan về sự kiện diễn ra đã… năm năm - Euro 2016.

HLV Fernando Santos nhớ lại: “Euro 2016, ở vòng bảng, Bồ Đào Nha chẳng thắng nổi lấy một trận (ba trận hòa) mà còn vào vòng 16 đội... và sau đó lên ngôi vô địch”.

Có lẽ HLV Santos của Bồ Đào Nha giải phóng áp lực cho học trò trước trận cuối gặp Pháp, đồng thời để xóa đi nỗi ám ảnh thua thảm Đức 2-4.

Dư luận Bồ Đào Nha lạc quan và nghĩ lại quá khứ năm năm trước, Bồ Đào Nha đầy vất vả ở vòng bảng, rồi “lết” vào vòng 16 đội bằng tấm vé vớt, sau đó “san bằng tất cả” để lên ngôi vô địch, trong đó trận chung kết đánh bại chủ nhà Pháp 1-0. Rõ ràng thầy trò HLV Santos đang nhìn về quá khứ khó khăn để lạc quan cho trận quyết định sắp tới, đồng thời để giải tỏa áp lực cho học trò.

Tại vòng bảng trước lượt trận cuối với Pháp, Bồ Đào Nha dù đứng vị trí thứ ba bảng F với 3 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng bại 5/4 (thắng Hungary 3-0 và thua Đức 2-4), tức vẫn còn +1.

Tuy nhiên, người Bồ Đào Nha lo lắng cho đội nhà lần này vì chỉ có mỗi Ronaldo tỏa sáng, các ngôi sao lớn còn lại của đội chưa chịu... sáng. Đó là những Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva, Rafa Silva...

Trong khi trung vệ Pepe (38 tuổi) còn “gân” nhưng làm sao chống cự nổi với những “vận động viên điền kinh” kiểu Mbappe, Griezmann, Kante...

Đó chính là những áp lực đáng sợ mà Bồ Đào Nha muốn hóa giải. Có lẽ họ sợ thật nên quay về quá khứ Euro 2016 để động viên nhau vượt qua.


'Xe tăng Đức' đại phá khung thành Hungary
'Xe tăng Đức' đại phá khung thành Hungary
(PLO)- Thắng lớn 4-2 trước tuyển Bồ Đào Nha giúp dàn sao Đức lấy lại niềm tin từ giới hâm mộ, dẫu bất cứ hoàn cảnh nào Đức vẫn cho thấy mình là một đội bóng có bản lĩnh và đẳng cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.