Bố của Son Heung-min có khả năng đi tù, tuyển Hàn Quốc đã có HLV mới

(PLO)- Bố của Son Heung-min, ông Son Woong-jung có nguy cơ đi tù vì hai tội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bố của Son Heung-min, đội trưởng Tottenham và tuyển Hàn Quốc, ông Son Woong- jung dùng hình phạt với các cầu thủ nhí, ông đá vào mông cầu thủ nhí và có nguy cơ đi tù. Còn đội tuyển Hàn Quốc thì đã có HLV lâu dài, cựu danh thủ Hong Myong-bo đồng ý dẫn dắt tuyển Hàn Quốc.

Thầy Chung gác ấn từ quan

Thầy Chung gác ấn từ quan

(PLO)-Thầy Chung gác ấn từ quan vì trong vai trò Trưởng ban các đội tuyển quốc gia đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Bố của Son Heung-min là ông Son Woong-jung có học viện bóng đá ở phía đông Chuncheon, một thành phố vệ tinh của Seoul. Tại đó người anh em ruột của Son Heung-min là Son Heung-jun cũng tham gia công tác đào tạo trẻ cùng cha.

Bo-cua-Son-Heung-min-1.jpg
Bố của Son Heung-min, ông Son Woong-jung trong một lần giới thiệu về cuốn sách của con trai. Ảnh: Yonhap.

Trong chuyến dẫn một lớp cầu thủ trẻ sang Okinawa của Nhật Bản thi đấu giao hữu và đổi gió, bố của Son Heung-min đã có những biện pháp “đàn áp” cầu thủ thủ vượt quá sức lực so với tuổi tác của các em để buộc các em phải vượt qua chính mình. Khi cầu thủ trẻ không thực hiện như mong muốn thì bố của Son Heung-min dùng chân đá vào mông cậu bé rất mạnh. Điều đáng nói là sự vụ đã được ai đó ghi hình và sau đó tung lên mạng rồi đến tai cơ quan pháp luật Hàn Quốc.

Bo-cua-Son-Heung-min-2.jpg
Ông Son Woong-jung rất khắt khe với cầu thủ nhỏ tuổi để xây dựng "kỷ luật sắt" nhằm tăng cường nền tảng sức mạnh. Ảnh: Yonhap

Ông Son Woong-jung đã vi phạm pháp luật Hàn Quốc ngoài lãnh thổ Hàn Quốc và đối mặt với tù tội hoặc phải nộp phạt tiền để được tại ngoại và mọi hành vi thường ngày của ông tại học viện tư nhân của ông đều được cơ quan chức năng giám sát.

Câu chuyện đào tạo và huấn luyện tài năng thể thao luôn là một một đề tài nhạy cảm, nó luôn nằm ở biên giới thách thức quyền trẻ em, pháp luật và sự lạm dụng trẻ vị thành niên.

Bo-cua-Son-Heung-min-3.jpg
HLV Hong Myong-bo rời CLB Ulsan Hyundai lên làm HLV tuyển Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Chẳng riêng gì bóng đá, các môn như thể dục dụng cụ cũng thế. Những em nhỏ 4, 5 tuổi đã phải làm quen với môn thể thao nghiệt ngã này. Những tiếng rên la thảm thương từ các em do các HLV buộc các em thực hiện các động tác khó để dẻo dai, tăng sức bền...để làm quen với môn thể thao từ 4, 5 tuổi.

Sở dĩ đất nước Hàn Quốc có nhiều tuyển thủ khỏe mạnh đủ sức đá được ở châu Âu cũng vì những bài tập, chương trình tập luyện thách thức này nên mới có nền tảng sức mạnh, sức chịu đựng tốt được.

“Không tàn bạo trong tập luyện thì không có tài năng”.

Đất nước Hàn Quốc đang nỗ lực theo chuẩn các quốc gia phát triển. Hàn Quốc là một quốc gia có món thịt chó là thứ quốc hồn quốc túy. Tuy nhiên khi một xã hội đạt đến ngưỡng văn minh thì lập tức những thứ cần tiết chế thì họ làm được ngay, bằng cách cấm ăn thịt chó.

Tại Olympic Rio 2016 cách đây tám năm, báo chí quốc tế còn phát hiện đoàn thể thao Hàn Quốc mang theo 5 tấn thịt chó sang Brazil để tạo dinh dưỡng thi đấu đỉnh cao. Nguồn thông tin được cơ quan xuất nhập cảnh và hải quan Brazil cung cấp. Tuy nhiên chỉ sau 8 năm nay, cơ bản Hàn Quốc đã hạn chế được việc giết chó làm thức ăn rồi...

Một khi xã hội phát triển thì mọi thứ cần phải vào guồng. Gia đình Son Heung-min trở thành hình mẫu nhưng vi phạm pháp luật thì phải bị trừng phạt.

Hành vi đá vào mông cầu thủ nhí chưa vị thành niên, khiến bố Son Heung-min vi phạm hai tội, lạm dụng sức trẻ em và đánh đập trẻ em. Điều đáng nói là có cả clip.

Hành vi vi phạm pháp luật của ông Son Woong-jung theo pháp luật Hàn Quốc là không nhẹ, song có thể đóng tiền để được tại ngoại và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Một diễn tiến khác, tuyển Hàn Quốc đã có HLV lâu dài là cựu danh thủ Hong Myong-bo, ông đồng ý dẫn dắt tuyển Hàn Quốc thay cho HLV tạm quyền Kim Do-hoon.

Hong Myong-bo là cựu trung vệ đội trưởng tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002, ông đang dẫn dắt Ulsan Hyundai. CLB đã chấp nhận cho ông rời ghế thuyền trưởng để lên đội tuyển dẫn dắt lâu dài.

Người đứng ra dàn xếp vụ này là giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) Lee Lim-Saeng. Riêng ông Chung Hae-song, Trưởng ban các đội tuyển quốc gia Hàn Quốc của KFA đã từ chức vì không hoàn thành nhiệm vụ tìm HLV cho đội tuyển quốc gia. Ghế của ông Chung Hae-song do chính ông Lee Lim-Saeng tạm thời đảm trách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.