Thành viên Đội mô tô Lìn Mã Sáng tử nạn trên đường làm nhiệm vụ

Bình minh không trọn vẹn!

(PL)- Đoàn đua sẽ có phút mặc niệm tưởng nhớ người đồng đội nằm xuống do tai nạn trên đường làm nhiệm vụ.

Trên Facebook cá nhân, nhà báo Hoàng Hùng (báo SGGP) đưa những hình ảnh về buổi bình minh cuối của anh Lìn Mã Sáng trên đoạn đường từ Bình Dương đến Định Quán thật cảm động. Anh Hoàng Hùng chia sẻ: Cả đoàn đua bàng hoàng khi hay tin thành viên trong đoàn - anh Lìn Mã Sáng va chạm và bị mô tô khác đoàn cán ngang người dẫn đến tử nạn sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sáng sớm khi bình minh lên mọi người còn giơ ngón tay chúc nhau lên đường bình an và hoàn thành nhiệm vụ. Anh Sáng khi ấy còn cười rất tươi với anh em, thế mà… Đúng lúc chuẩn bị cho đoàn đua vào vị trí xuất phát chính thức thì anh không còn nữa….

Xin chia buồn cùng gia đình anh Lìn Mã Sáng, Liên đoàn Mô tô Xe đạp TP.HCM và ban tổ chức cuộc đua.

 Bình minh trên đoạn đường anh Lìn Mã Sáng và đoàn đua di chuyển đồng hàng từ Bình Dương đến Định Quán;

Cả đoàn hốt hoảng trước tai nạn thương tâm chỉ cách điểm xuất phát chính thức vài cây số. Ảnh: HOÀNG HÙNG - DƯ HẢI

Tai nạn khiến anh Lìn Mã Sáng nằm bất động; 

Được biết trước đó, gần 24 giờ ngày 28-2, một số thành viên trong đội mô tô cùng những nhà báo tham gia cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Biwase Bình Dương đến trước linh cữu nhà báo Minh Hùng thắp nén nhang từ biệt. Sau đó các thành viên này di chuyển trong đêm về Bình Dương để kịp sáng sớm 1-3 nhập với đoàn đua di chuyển đồng hàng về Định Quán trước khi đoàn đua vào hành trình Định Quán - Bảo Lộc.

Đồng Tháp chứng tỏ ưu thế chân đèo

Chặng thi đấu thứ hai La Ngà - Bảo Lộc (82 km), các tay đua Đồng Tháp gây “sốc” với chiến thắng kép giành áo đỏ của tay đua trẻ Đặng Thị Ngọc Huyền, đồng thời bỏ xa các đối thủ tranh chấp ở nội dung đồng đội.

Cùng vào chân đèo với các tay đua mạnh, Ngọc Huyền rình rập chờ thời cơ và khi đến gần đỉnh đèo, tay đua miền Tây dũng mạnh bứt tốp tạo ưu thế trong cuộc cạnh tranh danh hiệu “nữ hoàng leo núi”. Cùng với sự vượt trội về khả năng đường đèo của hai đồng đội Trương Thị Bích Nhiên và Trần Thị Kim Anh, D. Đồng Tháp xuất sắc vượt lên độc chiếm ngôi nhất đồng đội, bỏ xa các đối thủ Thái Lan, tuyển Biwase tranh chấp đến 2 phút 54 giây.

Trong khi đó đương kim áo vàng Nguyễn Thị Thật (GHNT An Giang) chỉ cán đích vị trí thứ chín, kém tay đua giữ áo vàng 3 phút 50 giây và gần như không còn cửa tranh chấp danh hiệu vô địch.

Chiến thắng chặng thuộc về tuyển thủ quốc gia Thái Lan Boonsawat sau pha đua nước rút hạ Natalya (Kazakstan). Chặng này dù về đích thứ sáu nhưng Nuntana tiếp tục bảo vệ thành công áo vàng.

Sáng nay (2-3), đoàn đua tranh tài chặng 3 từ Bảo Lộc lên thành phố hoa Đà Lạt với hành trình 110 km và phải chinh phục đèo Prenn quyết định chiếc áo đỏ chung cuộc.

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.