Bình luận: Một trận thắng đau tim của U-22 Việt Nam

(PLO)- Chiến thắng là lạc quan là vui vẻ nhưng cách thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo rất dễ khiến các CĐV lên cơn đau tim.

Cứ mỗi giải đấu lớn như World Cup, Euro, nhiều trận đấu kịch tính đã “giết” rất nhiều fan hâm mộ tìm ẩn sẵn bệnh tim, cao huyến áp. Mỗi kỳ Euro, World Cup thường có những bài báo thống kê con số nạn nhân... qua đời hay phải nhập viện chữa trị vì những trận đấu kịch tính.

Các cầu thủ ăn mừng chiến thắng cuối trận.

Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia 2-1 ở SEA Games 30 là một tỉ số rất đẹp, một tỉ số nó nói lên được sự kịch tính của nó và nét đẹp của một trận cầu căng thẳng.

Trận đấu này mang lại cho fan hâm mộ Việt Nam những thái cực cảm xúc rất khác nhau, lúc buồn, lúc hân hoan khi lại bùng nổ. Đó là tình huống Hùng Dũng dứt điểm đưa bóng chạm cạnh lưới khiến các CĐV tưởng đâu Việt Nam đã gỡ hòa 1-1. Rồi những cú sút xa của Việt Nam suýt thành bàn nhưng thủ môn Indonesia đã xuất sắc cản phá thành công.

Hoàng Đức (14) cùng đồng đội chia vui bàn thắng ở thời điểm "Deadline".

Bàn thắng của Thành Chung từ pha đá phạt góc của Hùng Dũng cũng làm cho người hâm mộ đi từ thái cực này đến thái cực khác.

Từ sau bàn san bằng của Thành Chung, U-22 Việt Nam chơi mạch lạc và thăng hoa trở lại. Cứ tưởng như hai đội chia điểm nhau, khi trọng tài bàn giương biểu báo “+3 phút” bù giờ… thì Hoàng Đức có pha khống chế bóng ngoài vùng cấm rồi ra chân trái bóng cực căng găm thẳng vào góc lưới ghi bàn quyết định.

Việt Nam đã có một chiến thắng rất kịch tính.

Một bàn thắng thuộc dạng “tuyệt phẩm” của Hoàng Đức làm cho hàng triệu người thăng hoa và đặc biệt là nó “ném” cảm xúc của mọi người từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nhất là những bàn thắng của Việt Nam lại nằm ở thời điểm không có gì là hy vọng có bàn thắng… rồi bất ngờ vỡ òa. 

Chiến thắng của U-22 Việt Nam đúng là dễ gây... bệnh tật cho những người yếu tim.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.