Bị loại khỏi tứ kết, HLV Simeone không nói lời cay đắng

(PLO)-Atletico Madrid thua chung cuộc Man. City 0-1 và bị loại ở vòng tứ kết Champions League, HLV Diego Simeone có bực tức không?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bị Man. City cầm hòa 0-0 tại Wanda Metropolitano, Atletico Madrid thua chung cuộc 0-1 và bị loại khỏi Champions League tại tứ kết.

Tuy nhiên nhà cầm quân có gương mặt rất ngầu và trông như sẵn sàng gây sự Diego Simeone lại nói lời ngọt ngào.

Simeone không trút bực tức lên học trò khi bị loại. Ảnh: Getty

Simeone không trút bực tức lên học trò khi bị loại. Ảnh: Getty

Chiến lược gia Argentina của Atletico nói: “Chúng tôi thể hiện như thế trước một trong những đội bóng mạnh nhất hành tinh là đáng tự hào, Atletico đang phát triển, đi đúng hướng và ngày một hay hơn, tôi hoàn toàn hài lòng với cách thể hiện của học trò. Qua hai trận tại Manchester và tại Madrid, chúng tôi không ghi được bàn nào và bị đội bóng mạnh nhất hành tinh ghi chỉ một bàn. Chúng tôi đã thể hiện tốt”.

Trận đấu lộn xộn vào cuối khi Felipe nhận thẻ vàng thứ hai. Ảnh: Getty

Trận đấu lộn xộn vào cuối khi Felipe nhận thẻ vàng thứ hai. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, việc Atletico hòa 0-0 và thua chung cuộc 0-1 khiến HLV người Argentina chịu không ít búa rìu dư luận vì thứ triết lý bóng đá của Simeone có vẻ như cũ kỹ và đã bị đối thủ bắt bài cũng như vô hiệu hóa dễ.

Các nhà chuyên môn cho rằng, Simeone đã chơi sơ đồ “5-5-0” một cách rất vô lý, lượt đi đã thua tại Manchester 0-1 thế mà lượt về vẫn “đổ bê tông” với năm hậu vệ và năm tiền vệ, không có tiền đạo. Triết lý chơi bóng kiểu này của Simeone lúc đầu được ca ngợi song với trận hòa 0-0 này, ông bị phê phán nhiều. Vì Atletico Madrid cần bàn thắng mà lại chơi phòng ngự, đặt hai xe buýt trước cầu môn.

Trong khi đó, số nhà chuyên môn khác cũng cho rằng, Atletico chơi pressing tầm cao ở lượt về, nhưng không đủ lực để thực hiện trọn vẹn kế hoạch.

Man. City có quá nhiều thứ để thực thi đấu pháp da dạng trong khi Atletico có phần hạn chế về mặt con người.

Theo dõi trực tiếp, truyền hình, báo chí nước ngoài viết

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.