Bé 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau 45 giờ lạc trong rừng

(PLO)- Hôm 9-10, cậu bé bốn tuổi Renki Fukumi cuối cùng cũng được tìm thấy trong một khu rừng ở Shizuoka sau 45 giờ mất tích, Japantimes đưa tin.

Cảnh sát ban đầu thông báo bé Renki Fukumi chỉ bị trầy xước nhẹ trên mặt nhưng sau khi được kiểm tra kỹ ở bệnh viện, các bác sĩ cho biết hộp sọ của bé bị nứt nhẹ. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến tính mạng của bé.

Bé Fukumi bị mất tích vào khoảng trưa 7-10 khi đang chơi với những đứa trẻ khác tại một nhà nghỉ ở Ito. Được biết gia đình cậu bé và một nhóm người khác vừa từ Tokyo đến đây nghỉ mát.

Cậu bé bốn tuổi được tìm thấy sau 45 giờ mất tích. Ảnh: Japantimes

Sau khi nghe tin báo, cảnh sát nhanh chóng lần theo đôi giày mà Fukumi đánh rơi cách nhà nghỉ 100 m để xác định vị trí tìm kiếm cậu bé. Sau 45 giờ mất tích, cậu bé bốn tuổi được tìm thấy cạnh một con sông giữa rừng, mặt mày lem luốc bùn đất.

Khi gặp được con, anh Yu Fukumi (33 tuổi, làm nghề cắt tóc) nghẹn ngào: "Renki, cha nè con". Cậu bé gật đầu rồi bắt đầu ăn ít chocolate và uống nước.

Vào tháng 6-2016, một cậu bé bảy tuổi cũng đã được tìm thấy an toàn sau sáu ngày lang thang trong một khu rừng ở Hokkaido. Cậu bé mất tích sau khi bị cha mẹ giả vờ bỏ rơi để phạt cậu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.