Bị sét đánh vẫn sống, cô gái lại chịu cảnh bị chôn sống

(PLO)- Sau khi bị sét đánh nhưng may mắn sống sót, thiếu nữ người Colombia đã chấp nhận được chôn sống để chữa di chứng đau lưng.

Ana Ballestros (18 tuổi) được chôn sống ở vườn sau nhà mình cứ ba ngày mỗi tuần. Đất được chôn ngập đến cổ của cô gái. Phương pháp chữa trị “cây nhà lá vườn” này là nhằm “thanh tẩy năng lượng của sấm sét” còn đọng lại trong người cô gái, gây ra di chứng đau lưng sau khi cô bị sét đánh.

Bị sét đánh vẫn sống, cô gái lại bị chôn sống mỗi tuần
Đất được chôn ngập đến cổ của cô gái. Ảnh: CEN

Theo tờ Mirror, cô Ballestros bị sét đánh cách đây không lâu, khi đang trên đường đi bộ đến giảng đường ĐH. Cô được điều trị trong bệnh viện nhưng vẫn không dứt được di chứng đau lưng kinh khủng. Những cơn đau khiến cô không thể nào đi đứng bình thường đươc.

Bị sét đánh vẫn sống, cô gái lại bị chôn sống mỗi tuầnBị sét đánh vẫn sống, cô gái lại bị chôn sống mỗi tuần
Cô được điều trị trong bệnh viện nhưng vẫn không dứt được di chứng đau lưng kinh khủng. Ảnh: CEN

Tờ Mirrorcho biết theo phương pháp điều trị lạ lùng này, cô được chôn sống tối đa 4 giờ/ngày. Liệu pháp được thực hiện ba ngày/tuần. Hiện không có bất kỳ cơ sở khoa học nào cho kiểu chữa trị dị thường này và cô vẫn không khỏi được chứng đau lưng.

Bị sét đánh vẫn sống, cô gái lại bị chôn sống mỗi tuần
Cô được chôn sống tối đa bốn giờ/ngày, được thực hiện ba ngày/tuần. Ảnh: CEN

Ana chia sẻ: “Các bác sĩ nghiên cứu về y học nhưng không nghiên cứu về sấm sét. Tôi tin rằng nhờ được chôn sống như thế, tôi có thể khỏe hơn được. Đây là cách điều trị của tổ tiên”.

Blanca de la Rosa, bà của Ana, cho biết: “Chúng tôi đang "lấy lửa ra khỏi sét", lấy "nhiệt ra khỏi năng lượng" của sấm sét”. Mẹ của người thiếu nữ Colombia cũng tin rằng phương pháp này sẽ chữa khỏi bệnh của cô. “Con bé không thể đi đứng bình thường. Vết bỏng ở chân nó khiến nó lúc này cũng đau nhức” - bà chia sẻ.

Các bác sĩ địa phương rất hoài nghi về căn cứ của cách điều trị này. Walter Gomez, nhân viên một phòng khám TP Monteria, thừa nhận các cộng đồng dân cư trong TP vẫn còn lưu giữ rất nhiều đức tin cổ xưa về cách chữa trị những nạn nhân bị sét đánh. Một trong các cách thức đó là phương pháp chôn sống người bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.