BĐVN dự AFC Champions League 2015: Nỗi lo bị sỉ nhục ở sân chơi châu Á

VFF vừa hồ hởi thông báo AFC Champions League 2015 Việt Nam sẽ có suất đá chính do bóng đá Việt Nam đang xếp 15 châu Á về mức độ chuyên nghiệp trong tổng số 46 LĐBĐ thành viên của AFC.

Ở đây chúng tôi không bàn đến việc báo cáo với AFC theo kiểu xấu che tốt khoe và thậm chí là “phóng đại” những bản báo cáo mà chỉ đi vào phần nổi là tư thế và tư cách của một đội dự AFC Champions League.

Trước đây khi AFC Champions League còn là Cúp C1 châu Á thì những CLB Việt Nam như Hải Quan, CA TP.HCM, Cảng Sài Gòn, Đà Nẵng, Đồng Tháp, SL Nghệ An, HA Gia Lai, ĐT Long An… từng tham dự và đa phần đều thua thảm ở sân chơi này. Muối mặt nhất là Đà Nẵng đã có lần thua Gamba Osaka (Nhật) 0-15, Nam Định thua Osotspa (Thái Lan) 0-9… Sân chơi mà nhiều CLB Việt Nam xác định tham dự vì nghĩa vụ chứ không máu ăn thua khi căng ra đá với các CLB mạnh của những quốc gia trong khu vực.

Kể cả ở sân chơi thấp hơn như AFC Cup, nhiều CLB Việt Nam cũng đá lấy lệ và thậm chí là xác định thua nhanh để về đá V-League bằng cách đưa toàn quân dự bị. Thậm chí là sân chơi này còn bị cầu thủ lợi dụng làm độ mà gần nhất là chín cầu thủ V. Ninh Bình tham gia dàn xếp tỉ số ở AFC Cup 2014.

Bây giờ sau những đánh giá của AFC, bóng đá Việt Nam lại được nằm trong nhóm đá chính ở AFC Champios League 2015 nhưng việc nâng cấp ở các CLB Việt Nam thì không tốt lên mà lại ngày càng xấu đi.

Chắc chắn VFF xem đây là tin vui nhưng với các CLB thì thái độ và sự chuẩn bị đều không ở tư thế sẵn sàng theo kiểu đại diện quốc gia đi dự giải.

Hãy nghe các HLV từng gắn bó với bóng đá Việt Nam nhận xét về thái độ và uy tín của các CLB Việt Nam ở sân chơi mà họ đá cho có lệ. Điển hình là cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - Calisto: “Đội Đà Nẵng từng thua Gamba Osaka 0-15, đó là một sự sỉ nhục cho một nền bóng đá. Các CLB Việt Nam tham dự Champions League với một thái độ hời hợt, dự cho xong thì không thể tiến bộ được. Thà là từ chối và không dùng thì sẽ đỡ ảnh hưởng đến nền bóng đá quốc gia…”. Hay HLV Zivojnov - cựu HLV CLB TP.HCM chia sẻ: “Khi đến TP.HCM làm việc, tôi thấy các CLB Việt Nam không muốn tham dự Champions League thì tôi không tìm ra nguyên nhân lý giải nổi. Điều này đi ngược với tiêu chí và mục đích mà AFC cho ra đời AFC Champions League”.

Lo với việc bóng đá Việt Nam bị sỉ nhục ở sân chơi lớn vì tư thế và sự chuẩn bị cho sân chơi mang tính bắt buộc này.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.