Bayern Munich thắng gì... ‘ác thế’

(PLO)- "Kèo thơm" hàng năm của Bayern Munich mùa này để thủng lưới 27 lần. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuẩn bị cho mùa giải mới và chuẩn bị chuyến du đấu ở châu Á, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã thắng đối thủ Rottach Egern với tỉ số khó tin 27-0.

Đối thủ của Bayern Munich rất vui và phấn khích vì được so tài cùng những thần tượng, những nụ cười tưởng chừng như không ngớt vì đối thủ được chơi với đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Bayern Munich thắng gì... ‘ác thế’ ảnh 1

Có 13 cầu thủ của Bayern Munich ghi 27 bàn thắng vào lưới Rottach Egern. Ảnh: TOI

Thế rồi những nụ cười ấy tắt lịm khi bóng lăn, các cầu thủ của CLB Rottach Egern đang chơi giải hạng chín ở Đức bắt đầu cho cơn ác mộng khi... "ăn hành", trận đấu đúng nghĩa như cuộc chơi “banh ma” vậy. Các cầu thủ Rottach Egern chạy bở hơi tai vẫn không thể chạm được bóng trước những cầu thủ hàng đầu thế giới của Bayern.

Ngay từ đầu, Rottach Egern đã vỡ trận với 18 lần vào lưới nhặt bóng. Những nụ cười vui vẻ vì được chạm trán với đội bóng lớn của các cầu thủ Rottach tan biến, thay vào đó là những “cú thở hồng hộc” để tranh bóng nhưng không thể có bóng được.

Hiệp hai khi HLV Tuchel thay cả đội hình thì lưới của Rottach Egern tiếp tục chín lần rung lên nữa.

Trận giao hữu “lệch pha” này là diễn ra tại trung tâm huấn luyện Tegernsee trong đợt Bayern Munich tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó có chuyến du đấu tại châu Á.

Báo chí mô tả trận đấu giống như cảnh tượng “giao thông trên đường một chiều” vậy. Trong số 27 bàn thắng mà các chân sút “Hùm xám” ghi có đến ba cầu thủ mà mỗi người ghi năm bàn, đó là Musiala, Marcel Sabitzer và Mathys Tel, còn Serge Gnabry có hat-trick. Có 13 cầu thủ Bayern Munich điền tên trên bảng điện tử của trận đấu.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel của Bayern Munich nói: “Chúng tôi chơi nghiêm túc và chơi hết mình vì đây là trận đầu chuẩn bị cho mùa giải mới và tôi đã thấy toàn bộ cầu thủ của tôi đã sẵn sàng”.

Điều đặc biệt là chơi trận giao hữu đầu mùa với Rottach Egern trở nên truyền thống của “Hùm xám” như một sự may mắn suốt mùa vậy. Đầu mùa 2019, Bayern cũng từng thắng đội bóng này 23-0, còn năm 2018 thì Rotach Egern ghi được hai bàn, để thủng lưới 20 lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.