Bầu Đức phản pháo và Chủ tịch CLB Hải Phòng đòi giải tán VPF

(PLO)- Sau khi VPF gửi công văn đề nghị Chủ tịch CLB Hải Phòng – ông Trần Văn Hoàn phúc đáp về việc “không chào đón quan chức VPF đến sân Lạch Tray” đã gặp nhiều phản ứng dữ dội từ người trong cuộc.

Cách đây ba năm, ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng ra tối hậu thư nếu Chủ tịch VPF Trần Anh Tú ứng cử Phó chủ tịch VFF, ông sẽ bỏ bóng đá. Hồi đó, bầu Đức phản ứng VPF vì chán nản việc người đứng đầu đơn vị tổ chức giải ôm đồm quá nhiều chiếc ghế quyền lực của bóng đá Việt Nam. Sau đó, ông Tú viết riêng tâm thư cho bầu Đức và không ứng cử nữa.

Bây giờ, VPF lại đối diện một vụ phản ứng nặng nề khác, sau khi Chủ tịch CLB Hải Phòng nói rõ ràng: “Đại diện cho hàng chục ngàn ngươì hâm mộ Hải Phòng, tôi sẽ chỉ đón tiếp những con người thực sự yêu và tâm huyết với bóng đá nước nhà, chứ không chào đón những con người chỉ gây khó cho các CLB. Chúng tôi có quyền không chào đón các ông ở Lạch Tray!”.

Theo đó, ông Trần Văn Hoàn cho rằng VPF không tôn trọng CLB, không đếm xỉa gì đến ý kiến của các CLB, vẫn quyết định lùi V-League đến tháng 2-2022 khiến mỗi CLB sẽ tốn hàng chục tỷ đồng để duy trì đội ngũ cầu thủ hiện có.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú không ứng cử ghế Phó chủ tịch VFF. Ảnh: NGỌC DUNG.

Tiếp nữa, ông Hoàn chia sẻ: Trong công văn, các ông nói: “Càng buồn hơn khi Chủ tịch CLB Hải Phòng tiết lộ VPF chẳng hỏi han gì đến tình cảnh của đội bóng ra sao. Chỉ một lời động viên cũng không có”. Vâng, tôi đã “tiết lộ” một sự thật đau lòng mà CLB nào cũng biết! Tôi hỏi các ông, tôi nói sai ở chỗ nào?

Câu lạc bộ nào đã được VPF hỏi han, động viên một lời khi quyết định dời giải đấu? Nguyên văn tôi nói thế này: “Khi quyết định dời giải đấu, VPF đã làm khổ cho các đội bóng , đó là một quyết định “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

Và cuối cùng, trong công văn của mình, các ông nói : “Các bài phỏng vấn tôi mang mục đích công kích , bôi nhọ uy tín của công ty VPF, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam”. Tôi nghĩ thế này, điều đầu tiên, hãy nghiêm túc nhìn nhận lại xem, mình có “uy tín” để người ta có thể “bôi nhọ, hạ thấp” hay không?

Chủ tịch CLB Hải Phòng - ông Trần Văn Hoàn cho biết không đón tiếp quan chức VPF ở sân Lạch Tray. Ảnh: CTV

Đây không phải là lần đầu tiên “uy tín“ của các ông được nhắc tới khi một lãnh đạo chiếm tới dăm bảy ghế trong VPF, bị bầu Đức chua chát nói rằng: “VPF từ chỗ được các CLB lập nên và nuôi dưỡng, nay trở thành công ty gia đình”.

Ông Hoàn bộc bạch: “Hôm nay, có người nói rằng: “Các CLB chẳng qua chỉ là những con cá trong bể cá mang tên VPF”. Tôi xin nói lại thế này: “Nếu những con cá ấy đã quá to và mạnh mẽ, thì nên nghĩ đến chuyện phá cái bể vô tác dụng ấy đi, để những con cá ấy có thể bơi ra biển cả!”.

Chủ tịch CLB Hải Phòng cho biết vẫn giữ nguyên ý kiến của mình: yêu cầu hủy giải V-League mùa này và giải tán VPF để bầu lại. Có như vậy, bóng đá Việt Nam mới có thể phát triển. Và tôi biết, tôi không đơn độc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.