(PLO)- Thật ngạc nhiên ở trận khai cuộc V-League tối 21-2, đoàn quân non trẻ của bầu Đức vắng ba chủ lực Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn thừa sức thắng đậm Hà Nội 5-0 ngay trên sân khách Hàng Đẫy.
Bầu Đức luôn đòi hỏi rất cao từ các cầu thủ vừa chơi cống hiến, vừa phải thắng đẹp.
HA Gia Lai đã gây bất ngờ và ấn tượng nhất ở lượt đầu tiên V-League khi vùi dập tân binh Hà Nội một cách không thương tiếc. Chơi chật vật trong suốt phần lớn thời gian trận đấu thế mà chỉ trong 16 phút cuối, các tiểu tướng của bầu Đức đã ghi liền năm bàn thắng toàn là những pha vỗ mặt trung lộ.
Trước khi bóng lăn, giới quan sát không khỏi lo ngại cho HA Gia Lai thiếu những chỗ dựa chuyên môn lẫn tinh thần khi các trụ cột Công Phượng, Tuấn Anh đi chơi bóng ở Nhật, Xuân Trường đi Hàn. Đây là ba cầu thủ làm nền cho lối chơi của đội bóng phố núi Pleiku sau mùa đầu tiên hồi năm ngoái xuất trận suốt cả mùa V-League.
Chính vì thế, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ dám đặt chỉ tiêu “vượt qua chính mình” cho các cầu thủ trẻ HA Gia Lai phấn đấu sau mùa bóng 2015 suýt rớt hạng. Đây cũng là lần đầu tiên, bầu Đức không “nổ” khi không bắt buộc CLB phải nhắm đến chức vô địch như nhiều lần ông nửa đùa nửa thật với cầu thủ: “Đá bóng mà không nghĩ đến vô địch thì ở nhà… nhậu sướng hơn”.
Minh Vương bước đầu đã khỏa lấp sự thiếu hụt của Tuấn Anh – Xuân Trường ở tuyến giữa HA Gia Lai. Ảnh: HUY PHƯƠNG
Có lẽ nhờ ông chủ không gây áp lực buộc phải đi đến cái đích cao nhất nên các cầu thủ của HA Gia Lai nhập cuộc tự tin và thoải mái tinh thần hơn ở nước khai cuộc đã lên đỉnh bảng.
Năm bàn thắng của đội khách trên sân Hàng Đẫy đều là kết quả của những pha dàn xếp kỹ thuật đẹp mắt đánh thẳng vào trung lộ của tân binh Hà Nội.
Vắng người chơi cặp Công Phượng ở hàng công, tiền đạo Văn Toàn bỗng có trách nhiệm hơn với sự năng nổ di chuyển khắp chiều ngang mặt sân. Cầu thủ mặc áo số 9 này tự mình ghi một bàn thắng và đóng góp dấu giày trong ba bàn thắng khác của đồng đội.
Khuyết cặp tiền vệ Xuân Trường - Tuấn Anh ở tuyến giữa, Trần Vũ, Minh Vương hay Hồng Duy cũng trở nên hoạt bát hơn. Đặc biệt nhất vẫn là sự lợi hại của Văn Thanh bám biên trái lên công về thủ không biết mệt mỏi. Cầu thủ này hai lần phá lưới Hà Nội chỉ trong vòng bốn phút đã làm cho đối phương suy sụp ý chí chiến đấu.
HA Gia Lai dưới thời của HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn giữ được lối chơi phối hợp nhóm nhỏ giàu kỹ thuật khiến đối thủ khó chịu nhưng tính hiệu quả đã đẩy lên cao hơn nhiều so với tiền nhiệm Guillaume. 4/5 bàn thắng là những pha phản công chớp nhoáng mà không thấy động tác thừa của cầu thủ. Đấy cũng chính là yếu huyệt của HA Gia Lai năm ngoái từng thua liểng xiểng do thiếu phương án tác chiến từ 1/3 phần sân đối phương để xâm nhập vòng cấm.
Mùa này, các cầu thủ trẻ phố núi có thể không cầm bóng nhiều và không còn mải mê lao lên tấn công lẫn lãng phí cơ hội nhiều như trước kia. Họ chăm chỉ phòng ngự và biết chắt chiu thời cơ hơn, dù không có nhiều cú dứt điểm.
Một khi đã cởi bỏ tâm lý buộc phải chơi đẹp và giành chiến thắng từ bầu Đức, HA Gia Lai đã trở nên đáng gờm hơn rất nhiều so với chính họ.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.