Bầu Đức chán bóng đá!

(PL)- Sau khi có tin Thường trực VFF họp bàn đình chỉ nhiệm vụ trưởng Ban Trọng tài, báo giới gọi điện thoại tham khảo ý kiến bầu Đức thì nghe ông nói: “Không biết, không quan tâm. Giờ tôi chỉ lo làm ăn, đừng nói chuyện bóng đá nữa!”.

Ai cũng biết ông bầu Đoàn Nguyên Đức không chỉ là chủ đội bóng HA Gia Lai mà còn là phó chủ tịch VFF. Và không phải đến thời điểm này ông mới nói thẳng tâm trạng “không biết, không quan tâm” đến làng bóng quốc nội mà cả năm nay rồi không thấy ông nhúng tay vào bóng đá.

Gần nhất hồi đầu năm nay, bầu Đức từng thay mặt Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (giờ chót báo bệnh), chủ trì cuộc họp Ban Chấp hành VFF về việc sa thải HLV Miura và chọn HLV Nguyễn Hữu Thắng thay thế. Khi ấy dân trong nghề còn đồn đại ông sẽ ngồi trên chiếc ghế nóng chủ tịch trong bối cảnh Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đang sa sút uy tín.

Bầu Đức đã ngán bóng đá và đang tìm hướng đi khác? Ảnh: XUÂN HUY

Thế nhưng bầu Đức đã nhanh chóng đính chính ông chưa bao giờ có ý định làm chủ tịch VFF vì bận bịu và không thích.

Do mải miết công việc kinh doanh, bầu Đức không thèm ngó ngàng gì đến ngôi nhà chung VFF và thậm chí là CLB của mình. HA Gia Lai suốt nhiều vòng đấu vừa qua đều nằm trong nhóm đèn đỏ với khả năng phải tranh vé vớt mới có cửa trụ lại V-League.

Năm ngoái, nhiều người lo ngại cho lứa cầu thủ trẻ U-19 của HA Gia Lai lên chơi V-League sẽ rớt hạng do bị “đánh hội đồng” (từ dùng của bầu Đức). Ông đã nói và phân tích rất nhiều về làng bóng, về sự trì trệ và kìm hãm sự phát triển vì thói đố kỵ, ganh ghét lẫn nhau, không chỉ riêng với CLB của mình. May sao HA Gia Lai trụ hạng giờ chót, bầu Đức dần chuyển hướng xuất khẩu cầu thủ đi học việc ở Hàn-Nhật và cũng không còn mặn mà với CLB đang ngoi ngóp tại V-League.

Bầu Đức đã chán V-League giờ còn chán hơn khi không thèm lên tiếng chấn chỉnh những bê tha và rắc rối ngay trong nội bộ VFF. Ông cũng từng là người lên án cảnh một ông chủ nhiều đội bóng nhưng đến giờ ông cũng chẳng bận tâm. Giải đấu vẫn lầm lũi đi trong bế tắc với dấu hiệu của đấu đá lẫn nhau, của nhóm lợi ích theo kiểu sống chết mặc bay.

Bóng đá Việt Nam dần vắng đi những ông bầu tâm huyết.

Thế nên mới có cảnh bầu Hiển một mình một chợ V-League với bốn đội bóng đều có dấu tay ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.