Bật mí nỗi sợ hãi nhất của Ibrahimovic

(PLO)- Vốn nổi tiếng là một cầu thủ có cá tính mạnh trong làng túc cầu, sở hữu thể hình to cao, vẻ bề ngoài lạnh lùng và có phần băm trợn, Zlatan Ibrahimovic dường như không ngán bất kì đối thủ nào trên sân cỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic được mệnh danh là mãnh thú này vẫn có những nỗi sợ của riêng mình. Ngôi sao người Thụy Điển cho biết anh không có ý định giải nghệ trong năm nay nhưng thừa nhận rằng đã nhận thức được sắp đến lúc phải treo giày.

Ibra thừa nhận bản thân cảm thấy 'hoảng sợ' khi nghĩ đến việc giải nghệ. Chắc chắn rằng Ibrahimovic sẽ tiếp tục sự nghiệp cầu thủ, ít nhất là thêm một năm nữa, bởi anh đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng mới với CLB AC Milan. Tuy nhiên ở tuổi 40, Ibra biết rằng ngày anh phải chia tay sân cỏ không còn xa nữa.

Ibra bày tỏ suy nghĩ: “Tôi cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến việc giải nghệ. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục chơi càng lâu càng tốt, miễn là tôi có thể ghi bàn và không dính chấn thương. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình mà không hối tiếc, vì vậy tôi phải tận dụng tối đa thời gian của bản thân. Chúng ta sẽ biết điều gì sẽ xảy ra khi cái ngày ấy đến. Tôi có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình ngay sau khi tôi giải nghệ. Có thể sẽ nghỉ ngơi, hoặc biến mất hoàn toàn.

Tiền đạo quái kiệt người Thụy Điển rất sợ hãi ngày chia tay sân cỏ chuyên nghiệp. Ảnh: CGI.

Tôi biết thể trạng mà tôi đang có vào lúc này sẽ không bao giờ tồn tại như ban đầu mà sẽ thay đổi theo thời gian. Chúng tôi được lập trình để thức dậy, tập luyện, thi đấu, trở về nhà và nghỉ ngơi. Điều này đã diễn ra trong 20-25 năm, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ thức dậy và không có gì trong kế hoạch, và đó sẽ là một cảm giác kỳ lạ”.

Hơn hết, cựu tiền đạo Manchester United nói rằng người hâm mộ bóng đá Thụy Điển sẽ cảm thấy buồn hơn là việc bản thân anh khó chịu vì không được tung hoành trên sân cỏ: “Tôi nghĩ người buồn lớn nhất sẽ là bạn, vì bạn sẽ không được xem tôi thi đấu nữa. Bạn nên tận hưởng nó ngay bây giờ, bởi vì bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy những cầu thủ như tôi nữa đâu”.  

Có thể thấy, dù trong bất cứ trong hoàn cảnh nào Zlatan Ibrahimovic vẫn giữ được chất ngông trong phát ngôn và cả phong cách chơi bóng của mình. Nhưng dù có mạnh mẽ hay tự tin vào cơ thể như thế nào đi nữa, Ibra vẫn phải đối mặt với thực tế rằng anh đã không còn sung sức như xưa và thường xuyên đối mặt với những chấn thương nguy hiểm.

Ibrahimovic thường có những động tác ngẫu hứng độc đáo. Ảnh: CGI.

Còn nhớ vào tháng 10-2020, đội trưởng đội tuyển Thụy Điển bị đứt gân Achilles trong buổi tập với CLB chủ quan AC Milan. Ibra thời điểm đó được dự đoán là phải giải nghệ bởi đây là một trong những chấn thương nghiệm trọng. Thế nhưng sau cùng, tiền đạo này vẫn có thể trở lại dù phải mất một thời gian khá dài.

Giờ đây, Ibra đang tập trung cùng đội tuyển Thuỵ Điển để chuẩn bị cho trận gặp CH Czech ở bán kết play off World Cup 2022 vào thứ Năm tới. Ở mùa giải này, Ibra đã ghi 8 bàn sau 18 trận cho Milan tại Serie A.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.